Santos ngày 20.9 vẫn không có mặt ở VN đúng với thư hẹn với HLV Calisto. Cũng không biết có phải vì Santos không có mặt đúng ngày 20.9, trong khi báo chí cứ quây ông Calisto hỏi về sự vắng mặt của thủ môn này mà đến chiều 20.9, ông Calisto đã cho đội tuyển xả trại đến tận chiều thứ hai mới tập trung trở lại. Việc làm trên tất nhiên khiến các cầu thủ vui vì có được cuối tuần vui vẻ cùng người thân, nhưng cũng có người tự hỏi có phải vì Santos trục trặc thời hạn tập trung mà toàn đội được "giải lao"?
Vùng cấm ở đội tuyển còn lộ khi trong danh sách đăng ký 25 cầu thủ tham dự Cúp TPHCM vẫn có cái tên Santos, dù chưa có buổi tập nào và cũng không biết sau chuyến xả V-League về thăm gia đình, cầu thủ này có tăng trọng, có giữ được phong độ không? Trong khi đó thì cầu thủ từng đổ mồ hôi và từng bị chấn thương, nhưng vẫn miệt mài bám đội tuyển và hết mình tập luyện là thủ môn Tấn Trường lại được chuyển qua đội U.22.
Ông Calisto lâu nay vẫn nổi tiếng là một HLV chuyên nghiệp và công bằng trong việc chọn lựa cầu thủ, được nhiều người nể nang, nhưng lần này thì ông lại rất "nghiệp dư" khi để cầu thủ mình không phục bởi "vùng cấm".
Chiều nay đội tuyển tập trung lại, nhưng không biết "Tốt" có kịp gia nhập và hòa nhập tốt cùng các đồng đội không. Ông "Tô" đang chơi một canh bạc mà ai cũng biết đấy không phải là sở trường và là những gì mà ông từng được ca ngợi về sự khách quan và công bằng.