Mâý hôm nay, tôi nhận thấy các báo liên tục đưa tin "người rừng". Tôi cảm thấy có gì đó hơi nhẫn tâm chăng? Những tin tức như thế tạo nên sự hiếu kỳ nơi dân chúng. Và thế là người ta đổ xô đến xem, như là đi xem "sở thú". Điều này làm cho cô bé đã sợ laị càng sợ hãi hơn.
Theo tôi, chúng ta nên làm gì đó để giúp đỡ cô ấy hội nhập lại với xã hội càng sớm càng tốt. Đừng tạo nên những hiếu kỳ, hay có thể nói là chúng ta đang dùng cô bé ấy làm thành một đề tài "kinh doanh" trên báo chí.
Vậy, có nên hay không nên tiếp tục đưa hình ảnh cô bé ấy lên báo nữa? Vì tôi cảm thấy rằng, làm như thế hơi nhẫn tâm, và cũng không nên gọi là "người rừng". Vì nói như thế, là chúng ta đang vô tình loại cô ấy ra khỏi xã hội chăng? Trên đây, là thiển ý của tôi. Kính xin quý báo và các bạn góp ý.
>> "Người rừng" trở thành đề tài cho người dân hiếu kỳ
>> "Cô gái người rừng" trở về
>> Một cô gái trở về sau gần 18 năm lạc trong rừng
Bạn Xuân Lộc