Bạn đọc viết Email    In

Vụ chó cắn chết người: Đôi điều cảm nhận của tôi !

Thứ Ba, 26.1.2010 | 15:15 (GMT + 7)

Tôi có chút ý kiến thế này ! Mọi người lên án hành động ông Sơn bỏ đi trước sự tuyệt vọng của nạn nhân của là đúng! Nhưng nếu cứ vì một hành động đó thì liệu nói hết vấn đề không?

Tôi ví dụ: Nhà nào chấp nhận được việc cho ve chai, đồng nát vào nhà thoải mái thu những đồ không dùng nữa không?

Mở rộng ra là: kho bãi, công ty, cửa hàng, vườn tược... của các bạn, có cái rộng đến vài hecta, mà người lạ cứ liên tục vào gom đồ vứt đi, hàng hóa không sử dụng đến của các bạn!!! Họ hứa sẽ không ăn cắp , không làm hư đồ đạc .... có ai cho không?

Tôi đã rào nhà tôi lại, nay người này chui rào vào, mai người khác nhảy rào vô không ai cho phép ..... mà xin lỗi. Đội quân mót nhặt lại rất đông, ô hợp và không phải người nào cũng hiền lành gì đâu ạ!

Thế thì người làm chủ phải làm gì để bảo vệ mồ hôi, công sức, của cải chính đáng của họ? Giao cho ai quản đây? Ai quản nổi ? Chính quyền ư? Pháp luật ư ? Họ nhận lương của tôi để làm không? Mót nhặt mà trộm cắp thì cũng chẳng bị sao: vì giá trị có đến 2 triệu đồng đâu mà xử lý!

Buộc lòng phải quản theo kiểu ông Thành thôi! Những bạn bình luận ở đây ai đã làm chủ như ông Thành? Ai đã chứng kiến tài sản của mình bị xâm phạm ngang nhiên thì mới hiểu cái lý của việc làm ngơ như ông Sơn.

Họ cũng quá mệt mỏi vì đuổi bắt những kẻ xâm nhập bất hợp pháp như vậy ! Và nếu lúc đó không có ông Sơn và chỉ có bầy chó thì lên án ai đây? Đôi điều cảm nhận của tôi!

Cảm ơn!

>> Các ý kiến khác cùng chủ đề

Quay về trang chuyên đề Email    In

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN