Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vòng 2 V-League 2010: Hà Nội T&T ăn tết to
Lao Động số 32 Ngày 08/02/2010 Cập nhật: 8:15 AM, 08/02/2010
Công Vinh góp công lớn vào trận thắng 5 sao của đội Hà Nội T&T.
(LĐ) - Tuần trước, với trận nhấn chìm HAGL ở Nha Trang, Khánh Hòa đã tạo nên cú sốc của vòng khai mạc V- League, thì tuần này, họ cũng góp mặt trong một cú sốc khác, nhưng là nạn nhân.

Thật khó có thể nói HN T&T chơi quá hay, hay Khánh Hòa  chơi quá dở, nhưng có lẽ cả hai đều đúng. Không ghi được bàn thắng nào trong trận này, nhưng Công Vinh cùng với tiền vệ Benicio và chân sút Endene là những cầu thủ chơi hay nhất bên phía HN T&T.

Sự sắc sảo của "nhạc trưởng" Benicio trong những đường chuyền phát động tấn công từ giữa sân và hoạt động không biết mệt mỏi của Công Vinh phân tán hàng phòng ngự Khánh Hòa giúp cho Endene lẻn vào đánh "du kích" khiến lối chơi phòng ngự - phản công mà HLV Hoàng Anh Tuấn đã chủ động chọn cho các học trò bị phá sản.

Sự yếu kém bất ngờ của các cầu thủ Khánh Hòa, đặc biệt là các ngôi sao trên tuyển như Tấn Tài, Quang Hải cũng góp phần vào chiến thắng 5 sao của HN T&T. ẹt nhất 3/5 bàn thắng của HN T&T trong trận này là từ những tình huống hoạt động khá tự do của các tiền vệ và tiền đạo của họ ở cánh phải của Khánh Hòa - nơi Tấn Tài trấn giữ. 

Với 3 bàn thắng chỉ trong hiệp 1 (2 của Benicio - phút 25, 28 và 1 của Endene phút 38) đã khiến Khánh Hòa rơi vào hoảng loạn và sang hiệp 2, quá dễ dàng cho HN T&T khi 2 bàn thắng còn lại của họ được Sỹ Cường và Endene ghi tiếp trong trạng thái... đờ đẫn của các hậu vệ đội bóng phố biển. 1 bàn danh dự của Tấn Tài cuối trận không đủ để an ủi thất bại quá đau của Khánh Hòa.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ ăn một cái tết thật to, bởi tổng tiền thưởng mà bầu Hiển vui mừng móc ví 2 trận lên tới  1,5 tỉ đồng.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ XM The Vissai Ninh Bình.
Một đội bóng khác của thủ đô cũng ăn mừng thắng lợi ở vòng đấu này là HPHN. Ngay trên sân Pleiku, trong một trận đấu mà chủ nhà HAGL không thể thua sau thất bại nặng nề ở vòng trước, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã làm được điều tưởng như không thể làm nổi.

Bỏ lỡ những cơ hội (không nhiều) và hàng thủ lỏng lẻo, quá nhiều sai sót là nguyên nhân dẫn đến thất bại của HAGL, mặc dù họ là người mở tỉ số trước với bàn thắng của Evaldo ở phút 37.  Cả 2 bàn thắng mà HPHN ghi được ở hiệp 2, trong đó có bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90 đều từ những pha thiếu tập trung của các hậu vệ phố núi. Thua trận thứ 2 liên tiếp, trước mắt HLV Kiatisuk và các cầu thủ HAGL là một cái tết chẳng vui vẻ gì.

Các kết quả khác: Bình Dương - Nam Định 2-1; ĐTLA - SLNA 1-1; N. Sài Gòn - Ninh Bình 1-2.

Trận XMHP - Thanh Hóa diễn ra vào ngày 9.2; trận SHB Đà Nẵng - Đồng Tháp đá muộn  ngày  (19.5).

3 vị trí dẫn đầu (tạm thời) sau vòng 2: Bình Dương (6 điểm); HN T&T (6 điểm); Ninh Bình (4 điểm).

Bình Định dẫn đầu giải hạng Nhất. Làm khách trên sân Tự Do (Huế) ở vòng đấu thứ 2 giải hạng Nhất quốc gia chiều 6.2, Bình Định đã xuất sắc vượt qua chủ nhà với tỉ số 4-2 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng (4 điểm). Trong khi đó, Hà Nội ACB cũng vượt qua Than Quảng Ninh (2-3) trên sân Cửa Ông để cán đích ở vị trí thứ 2. Với trận hoà 2-2 trên sân Thống Nhất gặp TPHCM, Ximăng Fico Tây Ninh tụt xuống vị trí thứ 3. Các kết quả khác: Đồng Nai - Quảng Nam 0-0; An Giang - Tiền Giang 1-1; TDC Bình Dương - Cần Thơ 2-2.  Diệu An

Quang Minh

Quảng cáo
Thông báo Ngày hội việc làm Báo Lao Động - Interserco
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động