Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vỡ vì thiếu "mềm"
Lao Động số 1 Ngày 02/01/2007 Cập nhật: 8:39 AM, 02/01/2007
(LĐ) - Trận động đất 7,2 độ richter tối 26.12 làm đứt nhiều tuyến cáp viễn thông ở mãi tận vành đai Trung Quốc - Hồng Kông - Đài Loan, đã làm cư dân mạng VN "náo loạn". Cộng đồng mạng VN cảm giác như Robinson, bị cô lập ở ốc đảo "máy tìm kiếm Google" nằm ngoài tầm với, vì cái hộp thư Yahoo! Gmail, Hotmail của mình vẫn ở đấy mà không thể vào...

Trên 10 triệu cư dân mạng VN ở ngay VN, nơi không có cái cáp quang huyết mạch nào bị đứt, nơi các luồng giao tiếp vẫn lưu thông, lại bị tách rời.

Sao thế nhỉ? Các đường cáp dẫn giữa VDC, FPT, Viettel vẫn thông. Nhưng mối liên kết hơn 10 triệu thuê bao Internet VN tan vỡ, làm cộng đồng "nét" thảng thốt. Bởi những cư dân mạng ấy ở VN nhưng đang chạy sang Mỹ, chạy qua Hồng Kông, qua Singapore, qua Đài Loan... để rồi lại quay về với bạn bè VN của mình ở VN.

Những công cụ mà họ vẫn dùng, trên máy tính của họ đấy, nhưng lại đang nằm ở tận Hồng Kông, Đài Loan, Singapore hay ở nước Mỹ xa xôi. Điều ấy người dùng không biết và cũng không cần biết.
 
Nhưng mỗi một MB (đơn vị tính dung lượng trên đường truyền) từ VN chạy vòng vèo ra nước ngoài rồi lại quay về VN thì đều phải tính bằng USD và các doanh nghiệp kết nối phải chia sẻ với đối tác nước ngoài.

Nếu cư dân mạng ở Hàn Quốc hay Trung Quốc ở vào vị trí VN thời điểm cuối tháng 12.2006 chắc sẽ bình tĩnh hơn. Người Hàn chát bằng "Nate on" nhiều như người Việt sử dụng YM. Theo SK Communications, YM chỉ chiếm có 5% người dùng Hàn Quốc.
 
Theo thống kê của CNET, 90% số người dùng Internet của Hàn Quốc (khoảng 20 triệu trên tổng số 45 triệu dân Hàn Quốc) dùng Cyworld (mạng xã hội ảo, gần như Yahoo 360 độ ở VN).

Còn tại Trung Quốc, thay vì tìm kiếm trên Google như tại VN thì người ta dùng Baidu.com. Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường số 1 của Trung Quốc (iResearch), 84,4% số chatter ở Trung Quốc (người chát) sử dụng QQ ()... Trang thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc là alibaba.com chứ không phải là Yahoo hay Ebay...

Sự cố đứt cáp mãi tận bên Hồng Kông, Đài Loan nếu chỉ tách cộng đồng mạng VN khỏi cư dân mạng nước ngoài là "bất khả kháng" và dễ hiểu. Nhưng sự cố ấy làm cộng đồng mạng ở trong chính VN vỡ vụn bởi chính chúng ta không có những phần mềm gắn kết những nội tại của mình.

Sự cố này sẽ là bài học đáng mừng nếu mỗi cư dân mạng biết yêu quý hàng nội và những nhà phát triển phần mềm phát huy được lòng tự hào dân tộc của mình.

>> Sự cố đứt cáp truyền dẫn Internet: Các dịch vụ đã trở lại bình thường
>> Khôi phục được phần lớn băng thông
>> Chỉ có thể khoanh tay chờ đợi
>> “Chết lâm sàng” do động đất!

Lê Thăng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động