Lao động cuối tuần Email    In
Lao động cuối tuần

Vì sao một cuộc triển lãm bị tạm hoãn?

Thứ Năm, 7.6.2007 | 07:04 (GMT + 7)

(LĐ) - Việc nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới Nick Út (tên thật là Huỳnh Công Út) mở triển lãm tại Việt Nam cùng tay máy Huỳnh Ngọc Dân đã gợi sự chú ý rất nhiều của các tay máy trong làng nhiếp ảnh cùng những người mộ điệu.

Nhưng rồi cuối cùng, triển lãm này đã không diễn ra với lý do "chưa hoàn chỉnh các khâu về tổ chức".

Để tìm hiểu nguyên nhân chi tiết hơn, chúng tôi đã có buổi trò chuyện ông Huỳnh Ngọc Dân và ông Đồng Đức Thành - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhiếp ảnh TPHCM. PV Báo Lao Động cũng đã gửi câu hỏi qua e-mail cho Nick Út, nhưng ông từ chối bình luận.

Ông Đồng Đức Thành: Chúng tôi luôn thành tâm

- Phải nói rằng, lúc nào Hội Nhiếp ảnh chúng tôi cũng thèm những triển lãm như thế này. Từ trước đến giờ, chúng tôi tổ chức rất nhiều cuộc triển lãm, hội thảo với các tác giả nước ngoài về thể loại ảnh báo chí, nghệ thuật và chưa bao giờ gặp khó khăn cả.

Vậy lần này, khó khăn giữa hội và phía ông Nick Út cùng Huỳnh Ngọc Dân là gì, thưa ông?

- Hội đứng ra mở triển lãm thì hội phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng cách họ làm khiến chúng tôi bị động. Nội dung thư mời, các tác giả tự phát hành, và danh sách khách chúng tôi không được thông qua trước, trong khi văn bản đã ký đã thoả thuận, những điều này hội phải biết và thông qua. 

Như vậy sẽ khó có cơ hội mở lại triển lãm này ở VN?

- Chúng tôi không làm khó dễ gì cả, phí không lấy, mọi giấy tờ cần thiết để mở triển lãm đều đã chuẩn bị. Ngày 1.6 triển lãm, đến 30-31.5 họ mới thông báo đã gửi thư mời và danh sách mà trong đó có rất nhiều quan khách thuộc cấp bộ lẫn lãnh sự quán. Chúng tôi hoàn toàn bị động vì không kịp chuẩn bị đón tiếp theo đúng nghi lễ. Thiện chí của chúng tôi rất rõ ràng.

Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc triển lãm này, với điều kiện các tác giả phải tôn trọng hội. Lần sau, nếu ông Nick Út về, chúng tôi sẵn lòng mời mở triển lãm ở VN, cho dù ông ấy vừa tuyên bố "lần sau họ có mời, tôi cũng sẽ từ chối". Và thậm chí, triển lãm lần này vẫn có thể mở lại nếu có yêu cầu của người xem và thiện chí của các tác giả.

Ông Huỳnh Ngọc Dân: Thật sự là chúng tôi đã rất buồn

Nhà nhiếp ảnh H.Faast, Nick Út và Kim Phúc trong lần gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II.
- Khi biết tin triển lãm bị ngừng, tôi và anh Nick Út cực kỳ sững sờ. Bọn tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, vậy mà... Theo tôi biết thì nguyên nhân chính là trong phần giới thiệu ở giấy mời có những đoạn viết về Nick Út khá nhạy cảm. Thật sự thì đâu phải thế, trước khi tiến hành triển lãm, tôi đã chuẩn bị rất kỹ khâu này. Và phần giới thiệu về hai tác giả tôi đều lấy từ website của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, chứ nào tôi có thể tự sáng tác được.

Nhưng vì sao phía bên ông in vé mời không thông qua hội?

- Anh Thành không nói gì với tôi cả. Bọn tôi đã dự trù từ trước khi Nick Út về VN hồi tháng 4. Lúc mới về nước, anh Nick Út có đưa tôi 3 đĩa CD hình và bảo tôi rửa để chuẩn bị cho triển lãm. Sau đó, tôi, anh Nick Út cùng anh Đồng Đức Thành ngồi duyệt từng tấm một. Tất cả hình đều có chú thích và chữ ký duyệt của anh Thành. Xong xuôi, chúng tôi đi Campuchia 4 ngày (từ 26 đến 29.5) để sáng tác ảnh. Khi về tới TPHCM thì tôi được biết giấy phép đã xong xuôi và thế là tôi lập tức đi in giấy mời cho kịp, vì ngày triển lãm quá gần.

Ông Thành bảo rằng những ảnh của Nick Út không có chú thích, không những thế, việc các ông đã làm không thông qua hội và vì thế, trái với các thoả thuận đã ký.

- Giữa chúng tôi không hề có biên bản ký tên nào. Ngay từ đầu, cách anh Thành thể hiện đã tạo cho chúng tôi sự yên tâm nên chẳng có văn bản nào cả, nhưng cuối cùng lại không phải vậy. Thật sự lúc đầu khi chúng tôi có ý định triển lãm ảnh thì chị Huỳnh Ngọc Vân muốn đưa cuộc triển lãm này về Bảo tàng chứng tích chiến tranh, nhưng tôi muốn đưa về hội hơn để giới nhiếp ảnh có thể trao đổi thêm với Nick Út. Hội rất đồng tình và có ý định làm thêm một buổi toạ đàm với Nick Út, Nick Út rất sẵn lòng. Anh Thành cũng cực kỳ cởi mở. Với một không khí như vậy, chúng tôi rất phấn chấn, nhưng rồi sự việc lại đổ bể như vậy.

Sau sự việc này, các bên liệu có thể ngồi lại và cuộc triển lãm đó sẽ được mở lại?

- Tôi không biết nữa. Nick Út rất buồn, tôi cũng thế. Tôi nhớ là hôm 30.5, bên TFS có đề nghị làm một phim phóng sự về Nick Út và anh ấy đã vui vẻ đồng ý. Nhưng rồi, khi triển lãm bị dừng lại thì anh không muốn làm gì nữa.

Quay về trang chuyên đề Email    In