Trên con đường Trần Văn Hoài, không khí càng náo nhiệt khác thường. Đó là nơi 4.500 thí sinh là con em CNVCLĐ và gia đình nghèo trên khắp đồng bằng được "Chương trình hỗ trợ chỗ trọ miễn phí (CTMP) cho học sinh nghèo - Báo Lao Động" đón tiếp, lo chỗ ở trọ trong những ngày thi.
Viếng mộ tiến sĩ trước giờ thi
Gần 5 giờ sáng ngày 2.7, khu lăng mộ cụ Phan Thanh Giản (xã Bảo Thạnh - huyện Ba Tri - Bến Tre) bỗng trở nên sôi động khi chiếc xe ca đưa gần 20 học sinh trong huyện đến đây làm lễ dâng hương trước khi "lai kinh ứng thí" vào các trường đại học ở Cần Thơ.
Ba Tri từ lâu được coi là vùng đất học, các học sinh nơi đây có một niềm tin là việc viếng mộ vị tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Kỳ sẽ mang lại may mắn trong các kỳ thi vào đại học. Trước đây, khi cuộc đời và sự nghiệp cụ Phan còn chờ lịch sử phán xét, các học sinh thường âm thầm tự đến đây một mình. Năm nay, cụ Phan đã được Nhà nước vinh danh, tượng cụ đã được dựng lại ở Bến Tre, ngành giáo dục và Công đoàn huyện Ba Tri đã tổ chức trang trọng lễ dâng hương cho các thí sinh.
Cùng thời điểm ấy, tại khu lăng mộ cụ Đồ Chiểu (thị trấn Ba Tri), gần 20 thí sinh khác cũng làm lễ dâng hương tương tự. Sau vài chục phút làm lễ dâng hương, hai nhóm thí sinh nói trên được xe hơi do LĐLĐ huyện Ba Tri chuẩn bị sẵn chở qua cầu Rạch Miễu, đi thẳng về Cần Thơ.
Trong khi đó, tại Văn phòng LĐLĐ tỉnh Bến Tre, hơn 100 thí sinh từ các huyện khác cũng dự lễ xuất quân, trước khi được chị Nguyễn Ngọc Nữ - Phó ban Chính sách LĐLĐ tỉnh Bến Tre - đưa đi Cần Thơ dự thi. Là người có mặt xuyên suốt trong 11 năm thực hiện Chương trình CTMP, chị Nữ cho biết, năm nay tỉ lệ thí sinh là con của công nhân lao động tăng lên đáng kể, chiếm hơn 50%, số còn lại là thí sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo... Trong đoàn cán bộ "hộ tống" các thí sinh Bến Tre đến Cần Thơ còn có Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Phú và Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Đại. Các anh chị thật sự bất ngờ khi lần đầu tiên chứng kiến một hoạt động thiết thực và hữu ích đến vậy của tổ chức công đoàn. Các anh - chị sẽ ở lại Cần Thơ mấy ngày để cùng với Văn phòng Báo Lao Động ĐBSCL lo cho các thí sinh.
Đi thi bằng xe hơi máy lạnh
Sáng sớm 2.7, nhiều người dân sống hai bên quốc lộ 63 từ Rạch Giá đi Cần Thơ chứng kiến một cảnh lạ: Đoàn xe khách Mai Linh hơn 10 chiếc nối đuôi nhau với băng cờ thật rôm rả. Trên những chiếc xe đời mới mát lạnh ấy là 203 thí sinh của tỉnh Kiên Giang được LĐLĐ tỉnh này tổ chức đưa đi Cần Thơ thi đại học theo Chương trình CTMP.
Chị Nguyễn Mộng Lân - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết, hầu hết các thí sinh là con của CNVCLĐ trong tỉnh, trong số đó có rất nhiều cháu chưa một lần đặt chân đến "Tây Đô". Trong suy nghĩ của các cháu, chuyện đi thi xa nhà là "đại sự", suốt nhiều tuần cả nhà phải lo lắng, chuẩn bị. Đến khi nghe tổ chức công đoàn thông báo có chương trình CTMP lo toàn bộ chuyện đi và ở, mọi sự lo toan trước đó bỗng trở nên dư thừa. Ngay trước ngày thi các cháu mới phải lên đường, bằng xe dịch vụ loại sang nhất tỉnh, do LĐLĐ tỉnh bao toàn bộ chi phí.
Chị Mộng Lân cho biết, các năm trước đưa các cháu đi bằng xe khách loại thường, chi phí không thấp hơn bao nhiêu mà các cháu bị mệt, ảnh hưởng đến việc thi cử. Năm nay, LĐLĐ tỉnh chấp nhận tốn kém nhiều hơn một chút, rồi vận động Cty Mai Linh hỗ trợ giá ưu đãi, giúp các cháu đi thi thoải mái như đi... du lịch.
Bạc Liêu là tỉnh đưa thí sinh đến Cần Thơ sớm nhất. Mới hơn 8 giờ sáng (10 giờ mới làm lễ đón) đoàn xe khách 5 chiếc của LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đã đỗ xịch trước số 101 Trần Văn Hoài - Văn phòng Báo Lao Động. Chị Nguyễn Thanh Hằng - Phó ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu - cho biết, năm nay Bạc Liêu chọn 360 thí sinh (chia làm 2 đợt) đi theo theo Chương trình CTMP. Hầu hết các cháu đều ở các huyện xa, nên LĐLĐ các huyện phải đưa về thị xã Bạc Liêu từ chiều hôm trước, chuyện ăn nghỉ do LĐLĐ tỉnh lo.
Trong đoàn học sinh Bạc Liêu đi thi có cháu Trần Thị Huệ là con của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu - ông Trần Thanh Quang - và cháu Trần Ngọc Thơ con của anh Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch CĐVC tỉnh. Được cán bộ, nhân viên Văn phòng Báo Lao Động đón tiếp như người nhà, các anh chị rất cảm động, còn các cháu nhỏ thì thấy an tâm, tự tin bước vào kỳ thi.
 |
| Các thí sinh bên bản đồ hướng dẫn đến điểm thi. |
Thi đại học sướng hơn thi tốt nghiệp THPT
Tại địa điểm đón tiếp, sinh viên Trần Thị Chanh (năm thứ hai khoa CNTT Đại học Cần Thơ, quê huyện Thạnh Phú - Bến Tre), cũng lại tất bật trong màu áo sinh viên tình nguyện như ngày này năm trước. Đối với Chanh, Chương trình CTMP là một kỷ niệm sâu đậm trong đời mình, vì vậy em tình nguyện không về nghỉ hè với gia đình, mà ở lại phục vụ cho chương trình trong suốt 10 ngày thi.
Mùa thi 2007, Chanh là học sinh nghèo được LĐLĐ tỉnh Bến Tre đưa đi Cần Thơ thi đại học theo Chương trình CTMP. Em được một nhà hảo tâm ngưỡng mộ Chương trình CTMP nhận nuôi suốt 4 năm học. Bây giờ, hằng tháng Chanh đều đến Văn phòng Báo Lao Động nhận 500 ngàn đồng từ nhà hảo tâm giúp em trang trải việc học.
Cùng trong màu áo trắng sinh viên tình nguyện phục vụ Chương trình CTMP có... cô giáo Châu Hồ Thái Chân. Là người tỉnh An Giang, Thái Chân đã tốt nghiệp khoa Sư phạm Đại học Cần Thơ, được nhận về dạy ở tỉnh Vĩnh Long. Thái Chân tạm gác lại mọi việc của một "tân giáo viên" để ở lại Cần Thơ tình nguyện phục vụ các thí sinh, điều mà cô từng nhận được từ các anh chị đi trước cách đây 4 năm.
Trong số khoảng 2.500Cty thí sinh có mặt ở đợt 1 Chương trình CTMP, có rất nhiều em lần đầu tiên xa nhà, đặt chân đến Tây Đô. Thật bất ngờ khi nhiều em có chung một suy nghĩ: Đi thi đại học sướng hơn thi tốt nghiệp THPT. Quá trưa 2.7, chuyến xe chở học sinh đến Cần Thơ muộn nhất cũng đã đến sau khi vượt quãng đường 200 cây số từ huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An).
Em Nguyễn Thị Mai Thi là một trong số gần 50 thí sinh đến từ vùng lũ Đồng Tháp Mười. Gia đình Mai Thi ở xã Thạnh Hưng, cách thị trấn Mộc Hóa hơn 10 cây số đường sông. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em phải ra thị trấn mướn chỗ trọ để đi thi. Thị trấn nhỏ, thí sinh về đông, nên khó tìm chỗ trọ, em phải ở tạm bợ trong nhà dân ồn ào và chật chội. Nay về Cần Thơ thi đại học, được lo chu đáo chuyện đi lại, chỗ ở tươm tất ngay sát nơi thi, em thật sự bất ngờ.
Hai thí sinh Huỳnh Văn Toàn và Lâm Văn Tý, là anh em bà con, ở xã Thới Quảng - huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang. Các em đã từng đạp xe hơn 10 cây số đi thi tốt nghiệp THPT vừa qua ở điểm thi Trường THPT Long Thạch - huyện Giồng Riềng, buổi trưa phải ăn nghỉ "bụi" ngoài đường. Có ngày, hai em đi thi bị mắc mưa ướt như "chuột lột", ướt cả sách vở... Nay về Cần Thơ thi đại học bằng xe máy lạnh, được lo chỗ ở đàng hoàng, em Toàn nói: "Sao giống đi du lịch". Khi biết các thí sinh không đi thi theo Chương trình CTMP phải thuê chỗ trọ tạm bợ, nhếch nhác với giá 400 ngàn đồng cho cả kỳ thi, Toàn và Tý càng thêm trân trọng "các cô chú công đoàn".
Hàng ngàn con em người lao động, những gia đình nghèo trên khắp ĐBSCL được yên tâm thi cử, bên cạnh trách nhiệm của những người làm công tác công đoàn, còn nhờ "tấm lòng vàng" của những nhà hảo tâm.
Có mặt tại lễ đón tiếp thí sinh năm nay, ông Phạm Văn Tuấn - Tổng GĐ Cty CP vật tư & kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ - cho thấy ông không chỉ đại diện đơn vị tài trợ chính cho chương trình. Ông đã đến thăm hỏi, động viên từng thí sinh, ông đến xem điều kiện của các khu nhà trọ... Ông cho rằng, Chương trình CTMP là một ý tưởng hay, một việc làm rất thiết thực, vì vậy mà công ty của ông đã hưởng ứng liên tục suốt 11 năm qua và sẽ còn tiếp tục song hành.
>> Dịch vụ "ăn theo" vào mùa tuyển sinh!
>> Đã chuẩn bị đủ chỗ trọ cho 4.500 thí sinh
>> Tuyển sinh đại học 2009 - cụm thi Cần Thơ: Trước giờ “G”
>> Ít thí sinh biết đến phòng trọ miễn phí
>> Sáng nay (2.7), đón 4.500 thí sinh đến nhận chỗ trọ
>> Đã được ủng hộ 1.100 chỗ trọ và 66,360 triệu đồng