Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
U.21 Báo Thanh Niên - U.21 Thái Lan: 1-2
Tự thua!
Lao Động số 221 Ngày 25/09/2008 Cập nhật: 11:01 PM, 24/09/2008
Cúng ta vẫn thúc thủ trước người Thái.
(LĐ) - Sớm có bàn vượt lên dẫn ngay trong hiệp 1 trận U.21 Báo Thanh Niên và U.21 Thái Lan, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thúc thủ trước người Thái.

Sau rất nhiều đợt lên bóng dồn dập, phút thứ 9, Đức Thiện đã nhanh hơn và tỉ số là 1 - 0 cho VN. Đúng vào phút đấu bù cuối cùng của hiệp 1, Manueangrak đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, bằng pha dứt điểm gọn ghẽ. Trong một lần lên bóng rất nhanh tương tự ở hiệp nhì, Kaikaew buộc thủ thành Thanh Nam vào lưới nhặt bóng lần thứ hai, sau cú đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2 - 1 cho Thái Lan.

Thực tế, nếu chịu nhìn nhận vấn đề một cách công tâm và có những điều chỉnh hợp lý, thì VN xứng đáng có trận thắng trước Thái Lan ở sân Tự Do chiều 24.9. Sự cổ vũ của hơn 10 ngàn khán giả cố đô và bàn thắng sớm, chúng ta có cả thiên thời và địa lợi.

Chủ động chọn cặp tiền vệ trung tâm Thanh Hưng - Trọng Phú, những người mang thiên chức thu hồi bóng, HLV Lưu Quốc Tân kỳ vọng nhiều vào sự đột biến từ hành lang cánh, với Văn Khải (phải) và Đức Tài. Song lẽ ra, ông Tân phải hiểu rằng, để 2 tiền đạo cánh có thể lên bóng, thì phải có một "play-maker" thực sự tinh.

Sau tình huống Thanh Hưng bị đau và không thể thi đấu tiếp, lẽ ra HLV Lưu Quốc Tân nên tung Thành Tài - tiền vệ sở hữu đôi chân ma thuật, với những đường mở bóng cực kỳ chính xác, để trám chỗ, thì ông lại dùng Văn Mẹo - vốn không có sở trường chơi trung tâm.

Ngoài pha làm bàn của Đức Thiện (1 trong 6 cầu thủ của TPHCM đá chính trận này), thì hầu như những học trò "ruột" được HLV Lưu Quốc Tân kỳ vọng, đều chơi rất tồi, mà điển hình là những lần mắc lỗi vị trí của thủ thành Thanh Nam.

Việc Đức Tài gây thất vọng ở hành lang trái tiếp tục được giữ lại cả trận đã khiến rất nhiều cầu thủ ức chế. Liên tục phải cày ải - xách xe không chạy, rồi bị thay ra, một người đã buột miệng: "Chỉ các cầu thủ TPHCM chơi bóng với nhau thôi!".

"Điều lệ chỉ cho phép thay 3 cầu thủ và tôi không thể tung hết các cầu thủ tốt nhất của mình vào sân" - HLV Lưu Quốc Tân nói. Không thể tung hết các cầu thủ hay vào sân, nhưng nó không có nghĩa rằng phải tiếp tục giữ các cầu thủ tồi trên sân suốt trận, để rồi ngay cả chuyện đá phạt, họ cũng giành nhau?

Trên băng ghế dự bị, ngoài Thành Tài của Bình Định, còn có Thanh Hải - đội trưởng của U.21 K.KH hay ở hàng hậu vệ, tại sao không dùng Hoàng Quảng - cầu thủ có cả đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu? Phong độ làm bàn và kinh nghiệm vài mùa chơi V.League của Đình Tùng cũng không xứng để đá chính?

Có trong tay rất nhiều phương án giải quyết, nhưng ông Lưu Quốc Tân lại không tận dụng, hay nói trắng ra là HLV của TPHCM không tinh và quá nhu nhược. Để tạo dáng cho các học trò "ruột" trước "chuyến bay" đến U.22 QG tới đây, HLV Lưu Quốc Tân cũng không cần thiết phải làm thế!

* HLV Lưu Quốc Tân: "Chúng ta đã có bàn thắng rất sớm, song cầu thủ của tôi lại không duy trì được lợi dẫn. Các bạn nên nhớ rằng, đây chỉ là đội tuyển được chọn lọc qua một VCK, chứ không phải là đội trẻ quốc gia, còn họ là U.21 QG".

* HLV Kawin Kachendecha: "Bất cứ trận đấu nào với VN đều rất kịch tính. Tôi cho rằng các cầu thủ VN đã thi đấu rất hay, song mấu chốt vấn đề nằm ở cách giải quyết tình huống. Chúng tôi đã thắng các bạn, bởi hàng tiền đạo của tôi tận dụng cơ hội tốt hơn".

Trần Hải

Quảng cáo
Bầu cử ở Mỹ
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động