Theo kế hoạch được phê duyệt, trường được xây dựng theo nhiều giai đoạn với thiết kế bêtông-lầu.
Trong đó giai đoạn 1 xây 6 phòng trệt với tổng vốn đầu tư gần 3 tỉ đồng, hoàn thành trước khai giảng năm học 2009 để chấm dứt tình trạng “học gởi” tại trường tiểu học từ nhiều năm qua. Ngày khai giảng, được đơn vị thi công đồng ý (do công trình chưa được nghiệm thu) thầy và trò vào dạy học.
Tuy nhiên ngay lúc này nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp trầm trọng: Nhiều mảng tường và bê tông trần bị xé, nền gạch bong tróc, sụt lún... Mãi đến khi làn sóng dư luận của giáo viên, phụ huynh, học sinh và lãnh đạo địa phương... nóng lên, nhà thầu mới đưa thợ sơn vào khắc phục.
Nhiều giáo viên ở đây tỏ ra ái ngại: Ngay khi chỉ có tầng trệt mà hư hỏng thế này, nay mai kê thêm lầu, liệu công trình có an toàn cho gần 300 học sinh của trường?