Chuyện trên chưa biết thực hư như thế nào, nhưng lại cho thấy đường từ U.22 đến đội tuyển quá xa. Ban đầu, ông Calisto thấy cần 5 cầu thủ U.22 trên để bổ sung và ông đề nghị, rồi chờ.
Thế mà, ông chờ, nhưng nhiều người có trách nhiệm lại không chờ. Bằng chứng là đã có hiện tượng "cầm đèn chạy trước ôtô" khi ở thượng tầng đã có người gút luôn danh sách đội tuyển mà không cần phải nhập 5 cầu thủ U.22 ấy vào. Cứ nhìn vào thành phần đội tuyển đi Singapore đá trận giao hữu cuối không có cầu thủ U.22 nào là biết.
Tất nhiên là một HLV trưởng mà bị đối xử như thế thì ông Calisto cáu là phải. Ông cần con người và bây giờ ông buộc phải gạch tên vì những con người ấy không có đủ thủ tục cần thiết cho lần tập trung, bởi ở thượng tầng đã ép hết vào khuôn.
Nay nếu bắt ông Calisto giải trình bằng văn bản về con người cần cho đội tuyển thì có khác gì là chuyển từ chạy tội sang làm khó nhau.
Hy vọng chuyện ông Calisto xoá tên 5 cầu thủ không chỉ là làm cho xong, bởi ông không thể làm khác được.
Bóng đá VN đang vào năm thứ 8 chuyên nghiệp hoá, nhưng chuyện văn bản và thủ tục vẫn cứ là... hủ tục rồi chạy tội.
Cái này thì chắc chắn không phải là lỗi của VFF, mà là của một bộ phận trong VFF.
Cứ nghe kiểu đề nghị ông Calisto làm văn bản thì rõ là người ta không là trợ lực cho nhau, mà đang là trở lực của nhau.