>> Võ Văn Kiệt: Một bộ óc lớn đã ngừng tư duy
Triển lãm khai mạc sáng chủ nhật (16.11) tại tiền sảnh hội trường TPHCM (111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3). 86 bức ảnh - kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86 của ông Võ Văn Kiệt (23.11.1922-23.11.2008) được xếp theo sáu mảng: Chân dung; với lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN; với các chính khách quốc tế; với các địa phương; với các ngành, giới; trong đời thường. Dịp này, NXB Chính trị quốc gia ấn hành tập vựng sách ảnh của NSNA Minh Đạo: "Thủ tướng Võ Văn Kiệt - chân dung một con người".
Người thân, bạn bè, đồng chí của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt dừng hồi lâu trước mỗi bức ảnh. Có người đã phát hiện điều thú vị về ông, mà lần đầu tiên họ mới thấy khi xem một vài bức ảnh. Có những người bạn cũ của ông tóc bạc da mồi lén chùi nước mắt. Họ như lại gặp "một nhà lãnh đạo xuất sắc, một chính khách, một người bạn tốt, một nghệ sĩ" (lời của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười).
Trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động, nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Đạo tâm sự: "Tôi làm việc ở Thông tấn xã VN từ năm 1960, từng là phóng viên chiến trường ở Quảng Bình, bắc Quảng Trị, chiến tranh biên giới 1979. Bắt đầu từ 1980, được cơ quan phân công đặc trách ghi hình hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lần lượt: Các ông Lê Duẩn, Phạm Hùng, Đỗ Mười...
Từ năm 1990 chụp ông Võ Văn Kiệt". "Ông có thể cho biết nguyên tắc ông chụp ảnh các vị lãnh đạo cấp cao của nước ta?" - chúng tôi đặt câu hỏi. "Không được phép bỏ sót sự kiện, càng không được phép sai sót khi thực hiện hàng ngàn cú bấm máy, để có được những bức ảnh thể hiện các vị lãnh đạo trong hoạt động chính trị và trong đời thường.
Quãng thời gian (1990-1999) tôi chụp ảnh ông Võ Văn Kiệt cũng là quãng thời gian đất nước mở rộng cánh cửa để hội nhập. Phần ảnh tư liệu các hoạt động chính trị của ông thuộc sở hữu của TTXVN. Ông Võ Văn Kiệt "quen" tôi chụp ảnh ông tới độ khi cả hai - ông và tôi - đã về hưu, đi đâu, có việc gì cần, ông lại điện thoại ra Hà Nội, mời tôi vào TPHCM. Những bức ảnh chụp ông Kiệt trong đời thường là tài sản riêng của tôi.
Ông Võ Văn Kiệt là một người rất hoà đồng, giản dị. Do đó, những bức ảnh chụp ông trong đời thường đều tự nhiên. Ông Võ Văn Kiệt cũng là một người say mê chụp ảnh. Ông là hội viên danh dự VAPA. ẹt người biết, năm 1996, để có thể ung dung dạo phố, thưởng thức món ngon Hà Nội - bánh tôm Hồ Tây, dạo phố Hàng Đào, ông Võ Văn Kiệt nghĩ cách hoá trang bằng gắn thêm râu, đội mũ phớt, như một anh hai Nam Bộ lần đầu ra thăm thủ đô. Để chụp ảnh cuộc dạo phố này, tôi cũng phải cố gắng bí mật hết sức. Những bức ảnh này bây giờ mới công bố rộng rãi...".