Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tranh cãi xung quanh những sợi tóc của Elvis Presley
Lao Động Cuối tuần số 42 Ngày 18/10/2009 Cập nhật: 12:41 AM, 18/10/2009
Bức ảnh chụp Elvis Presley cắt tóc trước lúc nhập ngũ năm 1958.
(LĐCT) - Sau hơn 30 năm qua đời, ông vua nhạc Rock and Roll lại làm xôn xao dư luận, lần này là với... tóc.

Một nhúm tóc của Elvis Presley sẽ được đem ra đấu giá vào chủ nhật tuần này tại nhà đấu giá Leslie Hindman (Chicago). Được cho là "sản phẩm còn lại" sau một lần vua nhạc rock cắt tóc tại một hiệu cắt tóc chuyên dành cho quân nhân vào năm 1958, số tóc trên nằm trong bộ sưu tập của Gary Pepper.

Với Elvis, Gary vừa là một người hâm mộ trung thành (chủ nhiệm CLB người hâm mộ Elvis Presley), đồng thời là một người bạn khá thân thiết. Điều này thể hiện qua rất nhiều bức ảnh chụp chung giữa hai người.

Bộ sưu tầm của Gary không chỉ có tóc, mà còn khoảng hơn 200 thứ khác từng thuộc quyền sở hữu hoặc có liên quan trực tiếp đến Elvis, đáng kể nhất là trang phục ông từng mặc khi biểu diễn; những chiếc khăn quàng được ông ném tặng khán giả (còn dính nguyên vết ố vàng do mồ hôi gây ra); thiếp mừng giáng sinh do chính Presley... Ngoài ra còn có nhiều thứ lặt vặt khác như đồng hồ, búpbê... và đều mang hình ảnh của Evils Presley.

3 năm sau cái chết của Presley, Pepper cũng bị bệnh qua đời vào năm 1980 và để lại bộ sưu tầm cho một nữ y tá, cũng chính là người đã quyết định ký hợp đồng đấu giá với Công ty Leslie Hindman. Cũng như hầu hết mọi đồ vật trong bộ sưu tầm, nhúm tóc trên là món quà Elvis dành cho Pepper. Tuy nhiên, sau đó, chính Pepper thỉnh thoảng lại lấy một, hai sợi tặng lại cho những người hâm mộ khác của vua nhạc rock.

Theo Mary Williams, nhân viên của nhà đấu giá Leslie Hindman, Pepper qua đời mà không nói với ai chính xác số tóc kia được cắt vào thời điểm nào, hay tại đâu. Ngoài ra, mặc dù không tiến hành một cuộc thử ADN nhưng công ty đã đem nhúm tóc này tới một người khác cũng đang sở hữu tóc của Elvis và kết luận đây là tóc "chính chủ".

John Reznikoff - đến từ Connecticut - đang sưu tầm rất nhiều tóc của một loạt các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, từ George Washington cho đến Abraham Lincoln, Napoleon, Albert Einstein, Marilyn Monroe, Michael Jackson... và tất nhiên cả Elvis Presley nữa, cho biết: "Tôi rất thận trọng với bộ sưu tầm tóc của mình... Tôi so sánh số tóc của Gary Pepper với những gì mình có và thấy rằng màu sắc, chất tóc đều giống nhau". Nhưng John cũng không giấu giếm nỗi nghi ngại rằng một cuộc xét nghiệm ADN có thể đưa ra kết quả khác với những nhận xét trên.

Tuy nhiên ngay cả khi việc có thử ADN hay không còn chưa ngã ngũ thì lúc này đây, nhà đấu giá Leslie Hindman đã kịp nghĩ đến số tiền sẽ thu được nếu đem đấu giá số tóc trên. Williams ước tính lần này nhúm tóc của Elvis sẽ trị giá khoảng 8000 đến 12.000USD. Nhưng cô cũng nói thêm rằng năm ngoái số tóc do một người thợ chuyên cắt tóc cho Elvis sưu tầm đã bán được với giá 115.000USD.

Tiểu Phương (Theo MSNBC)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động