Myanmar từ lâu vẫn nghẹn với bóng đá VN ở những giải đấu lớn trong khu vực kiểu như VN hay Thái Lan, nhưng ở SEA Games 24 thì cục nghẹn ấy đã được giải toả.
Chiều nay bóng lăn, nhưng với thầy trò Calisto lại vẫn là một trận đấu khó dù Myanmar được đánh giá là yếu nhất trong các đội.
Hôm qua, thông tin rò rỉ từ đội tuyển đã có những bất phục về con người và về những vị trí ra sân, nhưng sau đó đã được giải quyết ổn thoả. Thầy trò ông Calisto gần như đã gác lại mọi khó khăn và vướng mắc sau lưng để vào giải với trận mở đầu là đối thủ từng loại VN ở bán kết SEA Games 24.
Trong thành phần đội tuyển VN hôm nay, có rất nhiều cầu thủ từng bại trận ở trận nói trên và họ hiểu đấy là trận thua không thể tin được khi phải giải quyết ở loạt "đấu súng".
Chiều nay thì không còn cái kiểu đá một mất, một còn như năm ngoái, nhưng sẽ là một trận đấu để thầy trò Calisto "rửa mặt".
Myanmar không phải là đối thủ lớn, nhưng chính cái cách họ vượt qua VN một năm trước mà đối thủ này trở thành khách mời VIP.
Xem thầy trò Calisto đá chiều nay, chắc chắn sẽ có nhiều người so đến thời đội tuyển được dẫn dắt bởi Riedl và thua đau mất cơ hội vào chung kết. Nhiều người chờ bóng lăn để phân định cao - thấp, dù ông Calisto thì chỉ nghĩ đến cách chơi và cách thắng làm sao để thuyết phục.
Một trận đấu "rửa mặt" sẽ vỡ ra nhiều vấn đề.