1. Vụ việc phóng viên báo Người Lao Động bị hành hung khi tác nghiệp sau trận đấu CLB TPHCM gặp SLNA tưởng chừng như đi vào bế tắc. Nhóm thanh niên hành hung phóng viên đã thoát khỏi công an phường, không ai kịp ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên này khi hành hung phóng viên Quang Liêm.
Chứng cứ trong tay chỉ còn là những thanh niên này mặc áo cổ động viên của CLB TPHCM. Điều này đồng nghĩa với việc hội CĐV CLB TPHCM sẽ phải chịu điều tiếng nếu họ từ chối nhận trách nhiệm, nếu họ khẳng định những người mặc áo CĐV kia không phải của mình, nhưng nếu những người đứng đầu của hội CĐV lơ luôn thì cũng khó mà trách họ.
Những người trong ban điều hành hội CĐV lâm thời của CLB TPHCM (chưa được coi là chính thức vì chưa bầu lại sau khi CLB đổi tên) đã lặng lẽ đi tìm kiếm sự thật. Bằng những mối quan hệ và bằng cả sự nhiệt tình, họ đã tìm ra và động viên nhóm thanh niên này có những hành động xin lỗi cụ thể.
Ngày 30.6 đại diện hội CĐV và nhóm thanh niên này đã có buổi xin lỗi chính thức tại trụ sở báo Người Lao Động. Họ thành khẩn xin lỗi và đã được thứ lỗi. Nhưng điều đọng lại sau buổi làm việc đó là tinh thần trách nhiệm của những người điều hành hội, những người vẫn được coi là "vác tù và hàng tổng".
Ông Phan Hồng Hải - đại diện hội - đã nói chân thành: "Chúng tôi làm tất cả điều này chỉ vì cái đẹp của bóng đá TPHCM. Chúng tôi muốn bóng đá Sài Gòn đẹp từ đội bóng đến hội CĐV. Nếu chúng tôi ngó lơ trước những hành vi sai trái này thì danh dự của bóng đá TPHCM sẽ bị tổn hại. Nói trách nhiệm thì hơi cao sang quá bởi chẳng ai bắt chúng tôi phải làm như thế cả, chúng tôi không ăn lương và làm việc trên tinh thần tự nguyện, thế nhưng như đã nói, đây là danh dự của những CĐV còn lại".
2. Cũng trong tuần qua, V-League nặng nề bởi những trận cầu được dự báo trước là "có vấn đề" đều đúng như dự báo. Những cầu thủ HA.GL chơi bóng vật vờ để T&T HN thắng dễ ngay trên sân Pleiku. Lần đầu tiên từ ngày đội bóng được chuyển giao cho HA.GL, đội bóng lại bị khán giả nhà phản ứng dữ dội, họ vây lấy xe đội bóng để phản ứng trước thái độ thi đấu quá kém.
Trên sân Thống Nhất, SLNA lại thua CLB TPHCM đúng theo cái cách mà Đà Nẵng đã thua cách đó mấy ngày. Hai đội bóng đứng đầu bảng thua đội đứng cuối bảng và cái "lạ" chính là kết quả thắng thua đã được người ta bàn tán trước đó cả tuần.
Dư luận phản ứng kịch liệt và tất nhiên không khó như vụ hành hung phóng viên, băng ghi hình trận đấu, những báo cáo của giám sát... Nhưng lãnh đạo VFF lại một lần nữa làm thất vọng người hâm mộ cả nước. Họ bảo phải có bằng chứng mới xử được, họ bảo không thể "nghe dư luận đồn thổi được" bởi bên tận xứ người vẫn có những trận đấu mà đội bóng yếu thắng đội bóng mạnh thế thôi, rồi họ bảo lực lượng giám sát có báo gì đâu mà nghi với chả ngờ.
Nhưng VFF có lẽ quên rằng, những trận cầu ở nước ngoài là bất ngờ thật sự, còn ở ta toàn là "bất ngờ đúng" mà thôi. Cái "anh dư luận" ấy chính là những người yêu bóng đá nước nhà, bỏ tiền mua vé vào sân để xem bóng đá cuối cùng họ phải xem kịch nên mới cáu đấy thôi. Và nói thật, cứ yêu cầu phải có bằng chứng mới xử mà chẳng chịu dấn thân vào tìm cho ra thì khác nào "ngồi chờ sung rụng" bởi có đội bóng nào, cầu thủ nào "khôn" đến mức sau khi tiêu cực lại vỗ ngực xưng tên đâu.
Người ta chợt hỏi vì sao mà tinh thần trách nhiệm của những thành viên cùng là tổ chức xã hội nhưng khác nhau đến thế. Một đằng cố gắng để đi đến tận cùng của sự thật, của sự trong sạch bằng danh dự, một đằng... Phải chăng vì những thành viên của VFF dù là tổ chức xã hội nhưng lãnh lương rất khá, khác xa so với những thành viên của hội CĐV CLB TP.HCM nên người ta phải dè dặt hơn để giữ ghế?