Phiên toà xét xử sơ thẩm ông chủ vũ trường New Century (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) Nguyễn Đại Dương đã hoãn hôm 30.6.
Người dân cả nước không quên về vụ đột kích vũ trường New Century rạng sáng 28.4.2007. Gần 500 cảnh sát phòng chống ma tuý và đặc nhiệm của Bộ Công an đã bất ngờ tấn công tụ điểm giải trí này.
Cuộc đột kích và khám xét đó được đánh giá là một chiến công về phòng chống ma tuý. Sau trận đánh lớn của lực lượng cảnh sát vào New Century, dư luận cả nước đã có thêm thông tin về một vũ trường thác loạn, nguy hiểm. Và tất nhiên, ông chủ Nguyễn Đại Dương là một tội phạm nguy hiểm.
Và cũng một điều tất nhiên khác, mọi người ca ngợi lực lượng cảnh sát đã đánh sập một tụ điểm tệ nạn, góp phần làm trong sạch địa bàn, trừ đi mối hoạ ma tuý đang đe doạ đối với giới trẻ Hà Nội. Nhiều tổ chức, cá nhân không chỉ dành lời khen mà còn tặng thưởng cho các chiến sĩ cảnh sát tham gia và lập nên chiến công đó.
Nguyễn Đại Dương và kế toán trưởng Phùng Lam Sơn trở thành bị can và bị bắt giam vì có hành vi "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý". Nhưng rồi các cuộc điều tra đã không tìm thấy được chứng cứ buộc tội các bị can.
Hồ sơ vụ án bị ngâm lâu ngày, được viện kiểm sát trả lại nhiều lần cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung. Cuối cùng, Viện Kiểm sát quận Hoàn Kiếm đã ký quyết định đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Đại Dương và Phùng Lam Sơn về hành vi "chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý".
Cáo trạng của viện kiểm sát chỉ truy tố Nguyễn Đại Dương về hành vi "kinh doanh trái phép". Như vậy là từ sự ồn ào ghê gớm nhất về vụ vũ trường New Century, để cuối cùng sau khi đã điều tra mọi ngóc ngách, thì kết quả có được là ông chủ vũ trường không liên quan gì đến mua bán hay chứa chấp ma tuý.
Cái vụ án to như "con voi" ngày khởi tố đó nay không có gì để nói ngoài cái việc xét xử ông Nguyễn Đại Dương về hành vi kinh doanh rượu trên 30 độ cồn không có giấy phép của Sở Thương mại Hà Nội. Và hành vi này cũng được xem xét và có thể đình chỉ.
Ông chủ vũ trường New Century trở thành kẻ có tội trong mắt mọi người. Cái bản án của toà chưa có nhưng bản án dư luận thì đã vô cùng nhiều. Bỗng dưng ông Dương mất hết, từ công việc kinh doanh đến áp lực của dư luận, không có cơ hội để được nói một lời thanh minh với báo chí.
Không ai tin ông ta, bởi vì một điều rất đơn giản là nếu không có tội thì làm sao bị bắt. Cái vũ trường thác loạn sờ sờ ra đó, hình ảnh ăn chơi nhảy múa của khách hàng New Century còn đầy trên các trang báo, chối tội sao được?
Có nhiều vụ án tương tự như vậy. Trước một vài thông tin ban đầu khi bị can bị bắt giữ, dư luận sẵn sàng lên án không cần xem xét. Thái độ thiếu văn minh và sự thiếu hiểu biết pháp luật còn tồn tại trong xã hội thì bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết đó.
Còn về phía các cơ quan tố tụng, cũng cần phải thận trọng khi đưa ra một quyết định liên quan đến số phận công dân, sự sống còn của doanh nghiệp. Đó là trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ xây dựng và canh giữ khung cửa tư pháp.
>> Hoãn xét xử vụ New Century vì vắng 4/6 nhân chứng
>> Kiến nghị xem xét lại việc miễn tội cho chủ vũ trường New Century
>> Chủ vũ trường New Century chỉ bị truy tố vì bán rượu trái phép