Cơ sở sản xuất và dạy nghề làm đồ gỗ của cô chủ khuyết tật nằm giữa làng Vạn Điểm, làng nghề nổi tiếng sản xuất tủ chè, sập gụ và bàn ghế salon giả cổ, làng làm đồ gỗ đẹp nhất nhì tỉnh Hà Tây.
Phát huy thế mạnh của làng nghề, Hương đã tự mình học nghề gia công chạm và khảm vỏ trai lên đồ gỗ. Cô nhận các em chưa biết nghề về nhà mình, dậy và hướng dẫn cách làm.
Từ năm 2000, cơ sở sản xuất đồ gỗ của Hương đã nhận nhiều em do gia đình dẫn đến hoặc các em tự tìm đến, xin cô được học nghề và làm việc. Có những lúc số lượng các em vừa học vừa làm đến gần 40 em.
Hương kể: "Gia đình tôi có 7 anh chị em, tôi là thứ 6. Tôi nghĩ, mình hỏng chân thì còn đôi bàn tay, mình phải có nghề làm được ra tiền để nuôi sống mình, chứ làm sao sống dựa mãi vào bố mẹ già và các anh chị được! Khi đã biết nghề và có nhiều việc làm, tôi nghĩ mình có thể giúp được cho những người cùng cảnh ngộ. Thế là tôi quyết định mở cơ sở dạy nghề và làm nghề gỗ cho các em có hoàn cảnh éo le, các em khuyết tật ngay tại nhà mình...".
Đến thăm cơ sở đồ gỗ của cô Hương, ai cũng phải ngỡ ngàng và cảm phục. Cô nhận gần 20 em (lứa tuổi từ 19 đến 22 tuổi). Cô Hương lúc đến chỗ này, lúc ngồi chỗ kia để xem và kiểm tra từng sản phẩm các em làm. Quản lý một ca làm việc 20 em là công việc khá vất vả đối với Hương, bởi cô chỉ lết được bằng tay, từ nhóm này sang nhóm khác.
Hương cho biết: "Cơ sở sản xuất của tôi nhận được nhiều việc, lương bình quân mỗi em từ 700.000đ đến 1.000.000đ/tháng, các em được ăn thêm một bữa cơm trưa tại cơ sở sản xuất. Người mới vào có thể vừa học, vừa tham gia nhận sản phẩm làm. Em Ứng (20 tuổi) bị câm, em Tân (24 tuổi) người bị dị dạng, đều tự tìm đến xin được học nghề, làm việc. Các em rất khéo tay, chăm chỉ.
Căn nhà 2 tầng mới này (mỗi tầng 70m2) tôi vừa làm xong năm ngoái, tiền xây đến 200 triệu đồng, dùng làm cơ sở sản xuất và chỗ ăn nghỉ cho các em. Tôi cũng vừa được xã Vạn Điểm bán cho một mảnh đất dãn dân 100m2, giảm một nửa tiền".
Tháng 6.2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Hương vì: "Đã có thành tích vượt lên số phận, không chỉ làm giàu cho mình, mà còn tạo công việc cho hàng chục người lao động".
Tổ chức quốc tế "ALAXAN - Chiến thắng nỗi đau" tặng cho Hương bằng khen "Gương người bảo trợ điển hình" và mời cô đi nhận giải tại TP.Hồ Chí Minh cuối năm ngoái. Hương còn nhận được nhiều bằng khen của huyện, của xã.
Hương tâm sự: "Ước muốn của tôi là mở rộng được cơ sở sản xuất để có điều kiện nhận thêm các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật vào học nghề và làm việc nhiều hơn. Chúng tôi cũng muốn được góp sức mình làm giảm nhẹ gánh nặng xã hội và làm giàu cho quê hương...".