Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Miss Venezuela Dayana Mendoza đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2008:
Tôi sẽ luôn mang theo mình hình ảnh Việt Nam
Lao Động số 160 Ngày 15/07/2008 Cập nhật: 10:02 PM, 14/07/2008
Hình ảnh Việt Nam sẽ luôn trong trái tim Dayana Mendoza.
(LĐ) - 10 giờ ngày 14.7, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) Riyo Mori đã trao vương miện cho người đẹp Venezuela trước sự chứng kiến của hơn 7.000 khán giả có mặt tại Trung tâm hội nghị Hoàn Vũ Diamond bay Nha Trang và hơn 1 tỉ người ở 170 quốc gia theo dõi trên màn ảnh nhỏ qua kênh truyền hình NBC (Mỹ).

Tại buổi trả lời phỏng vấn báo chí đầu tiên của tân HHHV, Dayana Mendoza phấn chấn nói rằng: "Nắng, gió, phong cảnh tuyệt đẹp và những người bạn đáng yêu... trong thời gian ở VN là những kỷ niệm mà tôi sẽ luôn luôn đem theo cuộc đời mình!".

Khát khao chiến thắng...

Luôn rực sáng, rất xuất sắc và vô cùng thuần thục trong từng ánh mắt, cử chỉ và cả nụ cười, hoa hậu đến từ "đất nước người đẹp" Venezuela - Dayana Mendoza là mẫu người luôn tự tin vươn tới.

Lặng lẽ theo dõi cuộc thi HHHV, với tư cách là tùy viên văn hóa báo chí của Lãnh sự quán Mỹ tại VN, bà Sunshine Ison nhận xét: "Dayana Mendoza là TS mà tôi yêu thích nhất, cô ấy niềm nở với tất cả mọi người. Cô ấy đẹp rạng rỡ và hấp dẫn với phong cách chuyên nghiệp, hiện đại mà dễ gần...".

Hoa hậu VN Thuỳ Lâm (thứ 2, bên phải) lọt vào top 15.

Là người mẫu đang toả sáng trên sàn diễn của hầu hết các trung tâm thời trang danh tiếng nhất của thế giới, Dayana Mendoza có khả năng làm chủ 3 ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Italia và tiếng Anh. Đến VN, câu đầu tiên mà cô học được và thường xuyên sử dụng là "xin chào!". Dayana Mendoza đã biết cách phát huy triệt để hiệu quả của lời chào bằng tiếng Việt, để được đón nhận những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của người dân địa phương nơi cô dừng chân.

Tại buổi tiếp xúc chính thức duy nhất với báo giới trong khuôn khổ cuộc thi HHHV 2008, Dayana Mendoza thổ thộ với PV Báo Lao Động rằng: "Tôi rất biết ơn cuộc sống đã cho tôi một gia đình và cơ hội được trưởng thành ở những nơi xa lạ, được học thêm nhiều điều mới mẻ từ đất nước và con người ở những nơi tôi từng đến. VN thật tuyệt vời, lần đầu tiên đến Hạ Long, tôi thực sự kinh ngạc và vui sướng khi được đắm mình giữa thiên nhiên kỳ ảo. Non nước Hạ Long là tuyệt tác mà tạo hóa ban tặng con người!".

Hoa hậu Venezuela (phải) và Hoa hậu Colombia trước lúc cặp MC: J. Springer và Mel B công bố ngôi Hoa hậu.

Tình cảm của báo giới dành cho HHHV 2008 gia tăng khi Dayana Mendoza chân thật giãi bày: "Gần phút cuối, khi MC đã công bố ngôi vị 3 á hậu, chỉ còn lại tôi và miss Colombia. Tôi đã nắm chặt tay miss Colombia và nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện...". Sau cùng, Dayana Mendoza - cô gái 22 tuổi này đã bước lên đỉnh cao vinh quang.

Thật đáng yêu, bởi Dayana Mendoza đã hứa rằng: "Không bao giờ quên những kỷ niệm ở Việt Nam!".

... và quyết tâm khẳng định!

Trong lịch sử hình thành vùng đất này, có lẽ chưa bao giờ Nha Trang lại đông vui, tấp nập và sang trọng như những ngày diễn ra cuộc thi HHHV 2008.

Chị Xiemri nằm trong số gần 200 khán giả đến từ Thái Lan, cho biết: "Tôi là người VN, sinh ra, lớn lên ở Thái Lan, bây giờ 55 tuổi, lần đầu tiên về VN. Trước khi đến Nha Trang, tôi không nghĩ rằng đất nước mình xinh đẹp và hiện đại như vầy.

Theo lời kể của ba, mẹ; trong ký ức của tôi, hình ảnh VN luôn gắn với chiến tranh. Nhưng hôm nay, ngồi ở Nha Trang xem HHHV 2008 đăng quang, nhìn thấy hình ảnh đất nước thu nhỏ trên sân khấu, trong tôi tràn ngập cảm xúc về hoà bình, thân ái... Chắc chắn câu chuyện VN mà tôi đem về Thái Lan kể lại với các con tôi không còn hai từ... chiến tranh!".

Hoa hậu Venezuela nổi bật với chiếc váy vàng.

Lần đầu tiên, hình ảnh VN đổi mới được giới thiệu trên kênh truyền hình NBC dài 7 phút, đan xen với lễ đăng quang HHHV 2008. Glenn Weiss - đạo diễn tài danh của nước Mỹ - đã lặn theo dòng lịch sử văn hóa VN để hệ thống 10 phân cảnh trên sân khấu nhằm khắc họa bức tranh phong cảnh hữu tình... dọc dải đất Việt. Hiểu theo nghĩa... quảng bá, đó là những tiêu điểm du lịch hàng đầu và đầy ấn tượng.

Glenn Weiss tâm sự: "Sân khấu phẳng có khả năng diễn đạt ngôn ngữ VN, hơi thở VN... khi đạo diễn lồng ghép hình ảnh chùa cổ, khóm trúc, ao sen, trống đồng... và cả xe máy nhộn nhịp đường phố. Đây chính là món quà vô giá dành tặng nước chủ nhà cùng hàng tỉ khán giả theo dõi HHHV 2008".

Với câu hỏi: "Đàn ông hay phụ nữ có cuộc sống dễ dàng hơn, tại sao?" - Miss Venezuela Dayana Mendoza đã trả lời ứng xử rất xuất sắc: "Thực ra Chúa tạo ra đàn ông và đàn bà hoàn toàn khác biệt, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà chẳng lệ thuộc vào cách sống của họ. Đàn ông luôn nghĩ rằng cách nhanh nhất để thể hiện một vấn đề là đi con đường thẳng, còn phụ nữ thì không. Phụ nữ sẽ chọn cách đi đường vòng để khắc phục khó khăn của từng đoạn nhỏ".

* HH Venezuela Dayana Mendoza trong giây phút hạnh phúc:





Bảo Chân

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động