Tinna Tình một mình đối diện với chiếc gương ảo trên sân khấu "Bài hát Việt", đã trình làng bài hát sáng tác đầu tay "Chiếc gương" của mình với lời lẽ triết lý như thế.
Nhiều nhạc sĩ để ý đến Tình ngay từ khi cô chập chững sáng tác hát, và trong số đó có ít người muốn giúp đỡ cô. Nhưng Tình chỉ muốn hát đúng như mình nghĩ, mình muốn, mình tư duy về cuộc sống, chứ không chỉ hát bài của người khác.
Tiếp đó là 2 ca khúc "Chỉ vì", "Thì thầm", Tình viết rồi đưa vào album "Chiếc gương" sau khi tìm ra nhạc sĩ phối khí ăn ý. Một album single nghe dễ chịu, ngồ ngộ, rất riêng. "Tháng 12 tới, tôi sẽ ra một album mới gồm 9-10 bài tự sáng tác. Nhiều người bảo tôi gàn, chỉ hát bài của mình thì làm sao có người biết đến".
15 tuổi, tên thật là Tinna Dinhova, cô gái người Czech gốc Việt này (cha Việt, mẹ người Czech) đã sáng tác được 3 ca khúc. Trước đó, cô đã giành giải nhất trong cuộc thi giọng hát hay của Đài phát thanh Crocodile với bài "Big Big World" của Emilia (Tên thật là Emilia Rydberg, sinh năm 1978, quốc tịch Thụy Điển. Bố là người Ethiopia. Mẹ là người Thụy Điển. Ca sĩ người Mỹ gốc Việt Trish Thuỳ Trang cũng cover lại bài hát này - BT).
Cô quyết định ra ở riêng. Ban đầu hát tốp ca ở quán bar, sau đó ra một đĩa single. Nhưng rồi không hiểu run rủi sao, sau chuyến biểu diễn cho cộng đồng người Việt nghe, cô nảy ra ý định về VN quê cha để "làm một điều gì đó cho cha tự hào".
Thế là bằng mọi nỗ lực, vừa làm phiên dịch cho cộng đồng người Việt ở CH Czech, vừa bán hàng ở chợ, lại vừa học tiếng Việt qua băng, đĩa karaoke, Tinna Tình dành dụm chút ít để có thể về Hà Nội năm cô 16 tuổi.
Ở đó, 2 năm đi hát lót, cátsê chỉ 20.000 đồng, nhưng vì yêu nghề mà cô chấp nhận. Hết tiền, cô lại quay trở lại Czech để xin làm quản lý kho hàng, kiếm tiền sang VN học làm ca sĩ. Lần thứ hai trở lại Hà Nội, cô được đạo diễn Nguyễn Quang phát hiện, nhận vai nữ chính trong phim "Trò đùa của thiên lôi" và năm đó, Tinna Tình đoạt giải diễn viên trẻ triển vọng.
Sau đó cũng có những đạo diễn khác chào mời một số vai, nhưng Tình từ chối vì có cảnh đóng khoả thân. Rồi cô vào TPHCM. Học đàn guitar, luyện thanh và học cả hoà âm, phối khí. Một ngày, Tình không thể rời cây guitar và dàn trống - những người bạn thân nhất của mình, và dành ít nhất 5 tiếng học hoà âm.
Đến nay, cátsê của cô khi đi tỉnh và diễn các sô quảng cáo đã từ 2-5 triệu, đủ để làm album tiếp và gửi về cho mẹ.
"Trả lại cho tôi" là ca khúc mà Tình tâm đắc nhất. Cô cho biết: "Bài hát mang cảm giác bế tắc, âm sắc hơi tối, viết giữa đêm khuya, khi tôi nhớ lại hình ảnh đứa bé chừng 13-14 tuổi bị nhiễm chất độc da cam, không chân tay, chỉ có thân mình trụi lủi và ánh mắt nhìn ra trong căn phòng tối mà tôi bắt gặp trong đợt đi diễn ở miền Tây. Lúc đó bật lên những câu hát mà đến bây giờ tôi vẫn thấy xúc động"...
Mạnh mẽ, cá tính và đầy đam mê, dường như không gì có thể cản trở Tinna Tình trở thành người viết và hát lên những ca khúc của chính mình một cách tự nhiên, chân thành và cháy bỏng.