Em và hắn rất hay cãi nhau, có lần hắn cầm cục đá thật bự tự đập vào đầu mình chảy máu, rồi nhiều lần hắn cầm dao đòi đâm vào người.
Có hôm em ngồi uống nước với mấy bạn trai học cùng lớp trước đây, vậy là hắn tới gây lộn, xưng "tao, mày" với em rồi còn đòi tự sát nữa.
Khi hắn ghen, em thấy hắn như một thằng điên nặng... Hắn tưởng làm vậy thì em sẽ yêu hắn hơn, nhưng ngược lại em thấy rất sợ và ngày càng ghét hắn.
Cách đây mấy ngày hắn đã tát em 2 cái trời giáng. Em không thể tha thứ cho hắn được nữa. Lúc đó em như hoá điên không còn biết sợ là gì nữa. Lần đầu tiên em xưng mày tao với hắn và nói rằng: "Không thể chịu đựng hơn được nữa. Tao cảm thấy kinh sợ cái kiểu yêu đương "Chí Phèo" của mày, cút đi!".
Không ngờ cơn điên của em lại làm cho hắn sợ. Tối đó hắn cứ đi theo em rồi quỳ xuống xin lỗi: "Anh lạy em, anh van em, hãy tha thứ cho anh lần cuối đi. Chỉ tại anh nóng quá nên mới đánh em...".
Cái câu "xin tha lần cuối" không biết em đã nghe bao nhiêu lần rồi. Việc chưa thể tha thứ thì hắn đã lại tái diễn, chỉ vì một chuyện chẳng đáng kể gì mà hắn xé nát cả một cọc tiền, rồi chở em vào rừng đánh đập tàn nhẫn.
Em kêu cứu hắn còn nói: "Mày mà kêu nữa thì tao sẽ giết mày, giết mày xong tao sẽ tự tử. Tao không yêu được mày thì tao hận mày"...
Bây giờ em đang rất bối rối và sợ hãi, không biết làm cách nào để hắn chịu buông tha và chia tay với em đây? Em càng ghét càng hận, càng trốn tránh thì hắn lại càng săn lùng, càng bám chặt em hơn. Xin hãy giúp em với!
(Bé Năm - Tây Ninh)Có thể nhận thấy anh chàng của em là kẻ hèn đớn, tự ti và trên hết là lệch lạc khá nặng về tâm lý (dù chưa tới mức tâm thần hay điên loạn). Những người có tâm lý kiểu này thường có những hành động vượt khỏi sự kiểm soát của suy nghĩ, ý chí và đôi khi dẫn đến hậu quả khôn lường. Ngay những chuyên gia tâm lý giỏi cũng nhiều khi phải bó tay trước những "ca" kiểu này.
Em đã một lần thành công, đã vượt qua được nỗi sợ hãi yếu đuối để không cho phép hắn xúc phạm mình cả về thể chất lẫn tâm hồn (dù rằng với lời lẽ nặng nề) và đã nhìn thấy sự ươn hèn của hắn ta lộ diện, vậy tại sao ngay sau đó em lại cho phép nó tái diễn ở một mức độ cao hơn để rồi trở lại với tâm trạng lo sợ, u uất?
Với con người này thì quả thật là không thể đoán được hắn có thể sẽ làm những gì với em nữa. Nhưng dù gì thì em cũng phải kiên quyết tự bảo vệ mình bằng bất cứ cách nào có thể với những chỗ dựa quan trọng là người thân và luật pháp.
Anh ta đã vi phạm luật pháp khá nghiêm trọng khi nhiều lần hành hung em. Tuy nhiên, nếu đã phải viện tới luật pháp thì em cần thận trọng, cứng rắn và kiên quyết hơn nữa, vì "luật pháp vô tình", nó sẽ đưa ra những phán quyết mà không phải lúc nào cũng làm người nắm lẽ phải cảm thấy dễ chịu đâu.
Để thoát khỏi tình cảnh hiện tại thì chính em phải loại bỏ ngay suy nghĩ "mình là con gái chân yếu tay mềm", vì nó đặc biệt có hại cho em lúc này cũng như chẳng giúp gì được cho em trong suốt cuộc đời, ngược lại nó còn khiến em luôn run sợ mỗi khi phải đối mặt với đàn ông và thất bại sẽ còn đón chờ em dài dài.
Hãy can đảm để giành lấy quyết định đường đi cho cuộc đời mình.