Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tiết kiệm là yêu nước
Lao Động số 72 Ngày 31/03/2008 Cập nhật: 7:52 AM, 31/03/2008
(LĐ) - Trrong thông điệp đầy tâm huyết gửi toàn dân được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày hôm nay (31.3), người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi 3 đối tượng phải triệt để tiết giảm chi tiêu: Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Nói khác đi, Thủ tướng yêu cầu toàn dân VN phải triệt để tiết kiệm. Thực ra đây không phải lần đầu, Thủ tướng yêu cầu người dân tiết kiệm. Nhưng lần này yêu cầu tiết kiệm nằm trong bối cảnh lạm phát tăng cao, đe doạ sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

Bởi vậy, yêu cầu này không chỉ là khẩu hiệu nhất thời mà phải được hiểu là mệnh lệnh, một yêu cầu cấp bách của cuộc sống. Và cao hơn, tiết kiệm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với vận mệnh đất nước. Tiết kiệm chính là thể hiện lòng yêu nước.

Như vậy, đã coi tiết kiệm là yêu nước thì đòi hỏi ý thức tự giác rất cao. Thế nhưng thực tế cho thấy, qua nhiều lần hô hào tiết kiệm, một bộ phận rất lớn công chức, viên chức, DN nhà nước, những người giàu có khá giả... ý thức tiết kiệm rất kém. Xe hơi lớn, nhỏ vẫn ken đặc trên đường, điều hoà, tủ lạnh, điện thắp sáng vẫn cứ chạy 24/24h trong các công sở, biệt thự sang trọng...
 
Nguyên do là tiền chùa nên không ai xót hoặc là tiền túi riêng kiếm được dễ dàng nên họ cũng sẵn sàng phung phí. Nhưng cái vô lý lại nằm ở chỗ, trong khi Nhà nước vẫn phải bỏ ra hàng tỉ USD bù lỗ cho giá xăng dầu, hàng năm phải nhập khẩu nhiều triệu kWh điện với giá cao hơn giá bán, rồi Nhà nước cũng còn bù lỗ giá nước và một số dịch vụ khác thì họ vẫn xài vô tội vạ từ sự bao cấp đó.

Với khu vực hành chính công, mặc dù Chính phủ đã nhiều lần cắt giảm ngay lập tức một khoản chi tiêu hành chính, nhưng sự lãng phí vẫn len lỏi và biến tướng dưới nhiều hình thức. Thậm chí, không ít cơ quan vin cớ bị cắt giảm chi phí thì cũng cắt giảm luôn hiệu quả hoạt động! Tức sự tiết kiệm hoàn toàn không còn ý nghĩa.

Riêng với không ít DN nhà nước, khẩu hiệu tiết kiệm vẫn chỉ là khẩu hiệu! Chỉ một ví dụ nhỏ: Với các buổi lễ khởi công, khánh thành, Chính phủ đã nhiều lần ra lệnh không được tổ chức đình đám tốn kém. Nhưng không ngày nào trên tivi, trên mặt báo không thấy các cuộc trống giong, cờ mở tưng bừng tốn kém. Còn công đoạn có ý nghĩa cực kỳ to lớn là tiết kiệm khâu chi phí sản xuất, quản lý, giảm giá thành... (khâu này mới tiết kiệm được nhiều) thì dường như vẫn rất ì ạch!

Nhật Bản, Hàn Quốc... những cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, nhưng ý thức tiết kiệm đã ăn sâu vào tiềm thức người dân cả thế kỷ nay. Họ giáo dục cho trẻ con mới đi học chữ rằng, nước ta tài nguyên không có gì nên chỉ có tri thức, sáng tạo và tiết kiệm mới đưa đất nước trở nên hùng mạnh. Ý thức tiết kiệm ở họ trở thành ý thức của lòng yêu nước. 

Ở ta, lịch sử cũng đã có những cuộc vận động toàn dân tiết kiệm vào những thời khắc cam go cả trong thời chiến lẫn trong thời bình. Và cũng đã có thời, ý thức tiết kiệm là thước đo của lòng yêu nước.

Còn lúc này, thời khắc này thì sao? Nền kinh tế của ta đang phải hứng chịu những tác động khó khăn chung của kinh tế toàn cầu. Tiết kiệm sẽ có ý nghĩa rất to lớn, tác động ngay tới cuộc chiến chống lạm phát. Vậy thì hành động này sẽ không còn là khẩu hiệu, không nói chơi nữa, mà phải trở thành mệnh lệnh của cuộc sống.

Bên cạnh những chế tài nghiêm khắc với những ai cố tình lãng phí thì mỗi người dân hãy vì sự phồn thịnh lâu dài của đất nước mà chia sẻ khó khăn với Chính phủ. Hơn lúc nào hết, mỗi hành động tiết kiệm lúc này phải được coi như một hành động yêu nước.

Đình Chúc

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động