Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tiếng khóc của người dân
 Cập nhật: 11:00 AM, 29/04/2009
Tôi là người hay qua địa phận Bắc Ninh và đã nhiều lần tiếp xúc với CSGT Bắc Ninh. Qua thông tin này, tôi thấy có một số vấn đề mình biết, nhận định và cần nói với công chúng.

Thứ nhất: Lãnh đạo Công an Bắc Ninh bao che cho cấp dưới của mình, biện hộ cho việc làm sai trái của cấp dưới mình. (Từ Lãnh đạo Sở CA đến Lãnh đạo Phòng CSGT).

Thứ hai: Cán bộ và chiến sỹ CSGT Bắc Ninh khi đi tuần tra kiểm soát trên đường, trên vai áo đeo non cấp bậc ngành CAND (từ thấp đến cao) đây là ngành được nhân dân tin tưởng trông cậy nhiều nhưng họ không xứng đáng và nên ra khỏi ngành đi.

Bởi vì Nhà nước đào tạo ra người chiến sỹ CAND - CSGT là để giúp dân, giúp nước nhưng cho đến nay họ quên hết những gì được đào tạo, quên hết lời dạy của Bác Hồ đối với người chiến sỹ CAND; việc làm này của họ chỉ hại nước hại dân, người dân thì thiệt hại, nhà nước thì tốn kém giấy bút và thời gian để xử lý giải quyết vụ việc làm sai của CSGT Bắc Ninh và đặc biệt là mang tiếng cho ngành CAND, mất lòng tin của dân đối với Chính quyền Nhà nước.
 
Thứ 3: Là CSGT Bắc Ninh là những người chuyên vơ vét vào túi cá nhân hối lộ và chèn ép người dân, tôi đã từng bị và bao nhiêu người cũng bị...

Bạn Công Bằng

Quảng cáo
Bạn đọc - Tòa soạn
Khi có thắc mắc về Đường dây nóng trước hết hãy sử dụng công cụ tìm kiếm (Search) trên Laodong. Nếu không tìm thấy lời giải đáp cho vấn đề của bạn, gửi câu hỏi vào đây
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động