Cô Nguyễn Thị Vân Liệu, đội viên TNXP 25 Nam Hà, chiến đấu trên đường 20 - Quyết Thắng có giọng ca mượt mà, có tài hát hai giọng nam, nữ. Cô thường hát đôi bài "Trước ngày hội bắn" với cô Thanh Hải. Bộ đội, TNXP rất mê. Lần biểu diễn nào khán giả cũng vỗ tay đòi nghe lại vài ba lượt...
Vậy mà, chùm bom toạ độ Mỹ đã cướp mất cô... (anh chị em cựu TNXP Nam Hà thông báo Vân Liệu được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang hồi tháng 7.2001)... Nguyễn Văn Ba, chàng trai có giọng ca trầm vang. Mỗi khi anh hát bài "Tiểu đoàn 307" ngay giữa trọng điểm La Trọng, Cổng Trời, khiến người nghe như bốc lửa. Kẻ địch cũng cướp mất giọng ca "vàng" của Binh trạm 12 trên đoạn đường vượt khẩu...
Cũng mùa mưa năm 1968, đội "văn nghệ không chuyên" Binh trạm 32 - còn gọi "Binh trạm vạn tấn", đã bị loạt bom toạ độ ngay cuối đường 20, cách trọng điểm Lùm Bùm 6km. Toàn đội văn nghệ thương vong gần hết. Những chàng trai cô gái có chất giọng dân ca các vùng quê xứ Quảng, làng chèo, làng quan họ không còn nữa, để lại nhớ thương cho đồng đội.