- Thuế TNCN, kính chào! Chúng em đang mơ có thu nhập để được chịu thuế đây. Món trợ cấp thất nghiệp xin không dám mơ, ăn 100% còn chưa đủ, có 60% lương cơ bản thì coi như rau cháo qua ngày. Còn bán lẻ nước ngoài đâu chửa thấy, trong nước bắt đầu áp dụng giá Tết, nghĩa là cái gì cũng tăng, nhất là khoản rượu - bia. Uống một lon bia Ken 15.000đ thì đau quá.
- Chuyển sang rượu đi cho đậm đà.
- Vớ phải rượu độc thì mất Tết. Không hiểu sao rượu bây giờ khó biết thật - giả quá. Vẫn nặng, vẫn thơm, nhưng uống vào mới biết có độc tố, có đau đầu hay không. Chả nhẽ lại bắt cô hàng rượu
bảo hành. Các vị "tiên tửu" ngày xưa bây giờ muốn rủ nhau vào vườn trúc uống rượu làm thơ chắc phải mang theo môbai để vị nào hôn mê, nôn mửa còn gọi 115.
- TPHCM có chế tài rồi đấy.
- Xét nghiệm đầy đủ mới được uống?
- Không cần xét nghiệm.
- Xử lý thế nào?
- Theo quyết định của Sở Y tế, nếu phát hiện rượu không rõ nguồn gốc, không công bố tiêu chuẩn chất lượng, không nhãn mác là tịch thu tiêu huỷ, đổ luôn, không cần xét nghiệm.
- Ối giời! Thế thì có mà đổ cả sông cả suối rượu quê, cứu được người nhưng đất lại say mèm, giun dế cùng xỉn.
- Vấn đề là có đủ lực lượng để kiểm tra và cả nước có làm theo cách đó không? Từ nhiều năm nay, vấn đề bia - rượu đã kinh khủng đến mức ở các làng quê chỉ cần múc một can 20 lít nước giếng, bỏ 2 viên "rượu khô" của TQ bằng 2 viên băng phiến vào là thành can rượu 400, mang ra các nhà hàng để một, hai, ba dzô! Ăn lấy được, uống lấy được đã thành "nếp sống mới" rồi. Rượu trở thành nguy cơ mất an sinh, xã hội.
- Cứ đổ đi thật nhiều, của đau con xót là phải nấu rượu nghiêm chỉnh như
ngày xưa "chén chú, chén anh".