Nhạt nhoà
Đội Việt Nam không có bất kỳ thay đổi nào so với trận ra quân hòa Singapore không bàn thắng; trong khi đó, Indonesia có sự thay đổi nhỏ trên hàng công. Đã hiểu nhau khá rõ, lại không thể mạo hiểm, hai đội khởi đầu trận đấu cẩn trọng, khô khan, nhạt nhẽo. 15 phút đầu tiên, Việt Nam chơi co cụm, sự liên kết giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ bị cắt đứt; nên Indonesia đã tạo được khá nhiều cơ hội, vào các phút thứ 3, 12, 13, 14.
Cũng như trận gặp Singapore hai ngày trước, sau 15 phút lúng túng, các cầu thủ Việt Nam đã dần lấy lại thế trận. Phút 22, Thanh Bình đón quả phạt góc của Bảo Khanh, đánh đầu khá hiểm hóc, qua tầm khống chế của thủ môn Kartiko; đáng tiếc, bóng đã đập trúng chân cầu thủ số 16, đang đứng lót cột dọc bên trái. Sau đó, phút 25 thủ môn Quang Huy cũng giật mình với pha sút phạt qua hết tầm kiểm soát của các cầu thủ Việt Nam; rất may, bóng đi chệch cột dọc.
Bất ngờ, phút thứ 34, hậu vệ phải Huỳnh Quang Thanh lật bóng vào vòng cấm, cả Công Vinh lẫn Thanh Bình đều lao vào đánh đầu trượt; nhưng bóng lại đập đúng đùi Supradi đi thẳng vào lưới, trước sự bất lực của thủ môn Kartiko. Tuy nhiên, sau bàn thắng may mắn đó, các cầu thủ Việt Nam cũng không giải tỏa được áp lực phải thắng trong khi các cầu thủ Indonesia cũng tỏ ra "cóng" và chơi khá chệch choạc.
Phút bù giờ oan nghiệt
Hiệp 2, ông P.Withe trong canh bạc phải thắng đã thay đổi hết 3 cầu thủ, đều trên hàng công; nhằm san bằng cách biệt. Các cầu thủ Indonesia dâng cao, gây sức ép lên hàng hậu vệ Việt Nam. Tuy nhiên, thủ môn Quang Huy tiếp tục chơi khá ổn định, cản phá hầu hết các pha dứt điểm của đối phương.
Chủ động chơi phòng ngự phản công; tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam vẫn khá lúng túng trong những pha phối hợp ở phần sân nhà và khâu dứt điểm. Ông A.Riedl đã lần lượt thay Bảo Khanh (bằng Đức Dương), Tấn Tài (Văn Nhiên) và Công Vinh (Đặng Văn Thành) ra; nhưng đã không có sự điều chỉnh về mặt vị trí, chiến thuật; khiến tuyến giữa của đội vẫn không có sự đồng bộ, ăn khớp, không thể hỗ trợ công - thủ một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, trước một Indonesia quá nôn nóng gỡ hòa (ngay cả HLV P.Withe cũng ra tận đường biên để phản ứng với trọng tài, tự nhặt bóng và ném vào cậu bé nhặt bóng), các cầu thủ Việt Nam đã có những đợt phản công khá nguy hiểm. Tiếc rằng, khâu kết thúc chưa được hoàn hảo, hoặc Công Vinh vẫn tiếp tục chơi cá nhân (điều này không hề có lợi, khi mà anh vừa bình phục chấn thương).
Những phút cuối cùng, cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành thủ môn hai đội. Phút 83, từ quả lật của Bambang bên cánh trái, Ilham Jayakesuma đã lao vào đạp bóng, qua người thủ môn Quang Huy, trúng cột dọc dội ra. Ngay sau đó, trong một pha phản công khá tốt, Thanh Bình chuyền bóng ngang mặt thành, đội trưởng Minh Phương đối mặt với thủ môn Kartiko nhưng chỉ kịp chuyền ra, để Công Vinh sút bóng trúng người hậu vệ đối phương. Phút 89, Công Vinh thành công duy nhất với một lần chơi cá nhân, khi anh loay hoay trong vòng cấm rồi sút bóng trúng cột (sau tình huống này, ông Riedl thay anh ra). Phút 90 + 1, từ quả đá phạt bên cánh trái, Saktiawan thoải mái băng xuống đánh đầu hiểm hóc, tung lưới thủ môn Quang Huy. Dù sao, đó cũng là một kết cục hợp lý.
Hòa vào những phút bù giờ, Việt Nam đã có hai điểm trước hai đối thủ được xem là mạnh nhất. Cánh cửa vào bán kết đã mở ra với thầy trò ông A.Riedl, khi chúng ta chỉ phải gặp đội yếu nhất, Lào ở lượt trận cuối cùng (thắng cách biệt 3 bàn, chúng ta chắc chắc vào, bất chấp kết quả đối đầu giữa Indonesia và chủ nhà Singapore).
| Lịch thi đấu và kết quả AFF Cup 2007 |
| Ngày |
Giờ |
Bảng A |
Bảng B |
| Ngày 12.1 |
16h30 |
Malaysia - Philippines 4-0 |
|
| 19h00 |
Thái Lan - Myanmar 1-1 |
|
| Ngày 13.1 |
16h30 |
|
Indonesia - Lào 3-1 |
| 19h00 |
|
Singapore - Việt Nam 0-0 |
| Ngày 14.1 |
16h30 |
Malaysia - Myanmar 0-0 |
|
| 19h00 |
Thái Lan - Philippines 4-0 |
|
| Ngày 15.1 |
16h30 |
|
Việt Nam - Indonesia 1-1 |
| 19h00 |
|
Singapore - Lào 11-0 |
| Ngày 16.1 |
19h00 |
Myanmar - Philippines |
|
| 19h00 |
Thái Lan - Malaysia |
|
| Ngày 17.1 |
19h00 |
|
Việt Nam - Lào |
| 19h00 |
|
Singapore - Indonesia |