Tôi cảm thấy Ban giám khảo chọn cô ta chỉ dựa duy nhất vào chiều cao thì phải. Ngày hôm sau, khi đọc báo và biết được thêm vài thông tin về Thuỳ Dung, tôi thực sự thấy phẫn nộ.
Bạn Hải Linh góp ý cho hoa hậu không được lọt tai. Những câu góp ý của bạn Hải Linh tôi không thấy dân chủ, công bằng.
NgocNgoc
|
|
Xem tiếp |
Một người làm giả học bạ, học lực rất bình thường, ứng xử kém (cứng lưỡi trước những câu hỏi dồn dập của phóng viên), sắc đẹp cũng chẳng có gì nổi trội. Thuỳ Lâm theo đánh giá hơi khắt khe một chút thì cũng không xinh lắm nhưng cô ấy lại rất duyên và thu hút.
Còn Thuỳ Dung, tôi chẳng chấm được điểm nào ở cô ta cả. Đừng đem cô ta mà so sánh với Thuỳ Lâm. Lại còn có bạn đọc so sánh Thuỳ Dung với Mai Phương Thuý, dù ko phải là một fan quá khích nhưng tôi thấy rất bất bình. Cô ta làm sao sánh được với Mai Phương Thuý về sắc đẹp, nói gì đến học vấn.
Theo các bạn, một hoa hậu phải có những tiêu chuẩn gì? Thuỳ Dung có được những gì? Theo tôi, bất kể cuộc thi HH nào người ta vẫn luôn đánh giá toàn diện chứ ko chỉ có mỗi sắc đẹp, mà TD thì cũng có thực sự đẹp đâu! Tôi thấy, Thuỳ Dung không xứng đáng đại diện cho sắc đẹp Việt Nam đứng trước bạn bè thế giới, ngay cả khi cuộc thi đó chỉ thi về sắc đẹp!
 |
| Hoa hậu Việt Nam 2008 Thuỳ Dung (trái) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 (phải). |
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề