Người dân địa phương cho biết: Mấy chục năm mới có một lần ngập nặng như vậy.
Mặc dù chưa đến thời điểm triều cường dâng, nhưng 0h00 ngày 18.11, nhiều người dân ấp 4 xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn đang ngủ chợt thấy... ướt lưng. Choàng tỉnh, họ hốt hoảng nhận ra nước đã ngập đến tận giường.
Được người dân báo tin, lực lượng du kích xã phát hiện một đoạn bờ bao bị vỡ rộng khoảng 6m, dòng nước xiết làm cho các lực lượng ứng cứu không thể vá lại ngay lúc đó, chỉ kịp giúp sơ tán trẻ nhỏ và đưa đồ đạc của một số hộ dân lên chỗ cao hơn. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, những nhà ở chỗ thấp nước đã ngập ngang bụng.
Nhà chị Đoàn Huỳnh Như là một trong những hộ dân không may mắn vì "đi ngủ sớm", không biết nước lên: Tủ lạnh, bàn là, đồ đạc ở tầng trệt đều ngập trong nước. Chưa hết, nước vào nhà chừng 1m chỉ là lúc nửa đêm, đến sáng sớm khi đỉnh triều lên mực nước tiếp tục dâng cao. Hàng trăm người dân xã Nhị Bình đã có một đêm trắng "chạy lụt". Bà Huỳnh Thị Thu Giang - ở 139 ấp 4 - kể: "Ngay đợt ngập nặng vào năm 2001, nước cũng chỉ mấp mé thềm nhà tôi. Hơn 50 năm sống ở đây, ngập thế này tôi mới thấy lần đầu".
Một cán bộ Phòng NNPTNT huyện Hóc Môn cũng khẳng định: Đây là lần đầu tiên trên địa bàn huyện Hóc Môn bị ngập nặng đến vậy. Ông Lê Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND xã Nhị Bình - cho biết: "Từ 6h00 sáng, lực lượng của xã Nhị Bình đã phải "lặn xuống" đoạn bờ bao bị vỡ, dùng cừ tràm cố định, đợi nước thoát ra mới dùng phên chắn và đắp bùn vá lại đoạn vỡ, nhưng phải đến 19h00 tối công việc mới hoàn thành". Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã điều khẩn cấp 7 máy bơm công suất lớn đến khu vực bị ngập.
Ông Phạm Việt Thắng - Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCLB TP - nhận định: Sau khi bị 7 đỉnh triều cao trên báo động cấp III quần tả tơi, bờ bao đã bị xói mòn đáng kể, nước từ thượng nguồn đổ về chỉ làm nhiệm vụ bồi thêm đòn đánh cuối cùng.
Hiện nay, hồ Dầu Tiếng đã giảm lưu lượng xả lũ xuống còn 150m3/s. Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng thông báo: Trong vài ngày tới, khu vực Nam Bộ chỉ có mưa nhỏ và vừa, đỉnh triều cường cũng dần dần hạ thấp, không còn đáng ngại.