Bởi xét về tương quan lực lượng lúc này, nữ VN cũng không dễ vượt qua Thái Lan.
Trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất kể từ năm 2007, nữ VN chỉ thắng 1, hoà 1 và thua 3. Ba trận thua rát mặt (0-5 tại vòng loại World Cup, 0-3 tại Giải vô địch Đông Nam Á 2007, nhẹ nhất cũng là 1-2 tại SEA Games 24), trận thắng là trận gần đây nhất hồi tháng 5.2008 tại vòng loại Giải vô địch Châu Á, nhưng cũng chỉ có tỉ số sát nút (1-0).
Quan sát Thái Lan trong trận đấu đáng kể nhất của họ tại vòng bảng giải này (gặp Australia), tiền đạo Đỗ Ngọc Châm cho biết: "Sức mạnh của họ vẫn là sự đồng đều ở các tuyến, các vị trí trụ cột thi đấu ổn định, kỹ chiến thuật tốt".
Trong khi đó, nhiều cầu thủ VN cũng tự nhận thấy thể lực của họ so với trận thắng Thái Lan ở vòng loại Giải vô địch Châu Á lại không tốt bằng, do lần này thời gian chuẩn bị ngắn hơn.
Chưa kể, dù là chủ nhà, nhưng ở vòng bảng, VN còn bất lợi hơn Thái Lan do phải đá 4 trận (Thái Lan chỉ đá có 3 vì bảng B chỉ có 4 đội), bởi vậy trước trận bán kết, họ được nghỉ tới 3 ngày mà VN chỉ có 1 ngày.
Sẽ là một trận đấu khó khăn của Tuyển Việt Nam (TVN), nhưng không phải không thể thắng. So với SEA Games 24 và ngay cả vòng loại Giải VĐ Châu Á hồi tháng 5, TVN đã có nhiều thay đổi. Sơ đồ 3-5-2 của HLV Trần Vân Phát đã vận hành ngày một nhuần nhuyễn trong các trận đấu vòng bảng.
Được kỳ vọng là người thay thế Kim Chi, Minh Nguyệt tuy vẫn thiếu kinh nghiệm, nhưng dần khẳng định được vị trí của mình, trong khi các phương án dự bị của HLV Trần Vân Phát ở tuyến giữa cũng tỏ ra có hiệu quả. Đặc biệt là các chân sút của TVN ở giải đấu này có vẻ rất có "duyên" (đến nay, ngoài Ngọc Châm ghi 5 bàn, Tuyết Mai 3 bàn, ngay cả tiền vệ dự bị như Lê Thị Oanh cũng có được 3 bàn thắng).
Tất nhiên, Thái Lan mới là thuốc thử chính xác nhất đối với TVN.