CR7 là cái tên viết tắt của C.Ronaldo cùng chiếc áo số 7 anh gắn chặt với M.U và mùa này đã thâu tóm mọi danh hiệu cao quý nhất.
Về lại với đội tuyển Bồ Đào Nha, ít ai nghĩ rằng CR7 sẽ tỏa sáng như ở M.U, đặc biệt khi ông Scolari "xé" anh ra và đẩy lên đá vị trí tiền đạo.
Đã có nhiều tranh luận về việc CR7 lên đá hàng trên sẽ không còn là khối thuốc nổ nữa vì đất hoạt động bị thu hẹp lại và tầm sát thương sẽ không lớn do không có "bước chạy đà" và do phải thường xuyên xoay lưng về phía cầu môn đối phương (bị áp sát). Cũng đã có những suy nghĩ cho rằng để CR7 chơi ở hàng trên là "giết" anh vì Ronaldo không với đà xuất phát từ giữa sân ở hành lang sẽ không còn là Ronaldo.
Thế mà rạng sáng qua thì chính Ronaldo đã biến trận đấu Bồ Đào Nha - Czech thành trận đấu của riêng anh. Hai bàn CR7 làm người dọn cỗ và một bàn do anh thực hiện đã đưa tên tuổi cầu thủ này vào danh sách "đỏ" của EURO gắn liền với sức mạnh huỷ diệt của Bồ Đào Nha.
Khi Scolari đặt CR7 lên tuyến trên cũng có nghĩa ông tính được việc phát huy khả năng của cầu thủ hay dừng bóng để vẽ vời này. Đặt CR7 lên trên, tức khắc ông giảm được thời gian giữ bóng và "vẽ" của Ronaldo vì với sự áp sát thường xuyên, CR7 khó có thể "múa" như từng "múa" ở M.U. Chủ đích ấy giúp tốc độ phát triển chiến thuật của Bồ Đào Nha nhanh hơn và các đồng đội Ronaldo ít bị lỗi nhịp theo những bước nhảy của "Ro".
Và hình như Scolari cũng đã tính ra được dùng CR7 ở trên nhằm làm hàng thủ của đối thủ phải căng mình ra tập trung nhiều hơn vào Ronaldo và đấy là lý do khiến Bồ Đào Nha thường xuyên ăn bàn bằng những tình huống tuyến hai lên đánh vỗ mặt.
CR7 không chỉ là người ghi bàn, người làm bóng (như thường thấy) mà bây giờ với vai trò mới dưới bàn tay của Scolari, CR7 còn là một "máy kéo" lôi các hậu vệ đối phương ra và tạo nhiều khoảng trống lớn.
Từ một ngòi nổ, CR7 giờ đã trở thành tên của một loại thuốc nổ đối với các hàng phòng ngự.
CR7 giờ đã là một thương hiệu mạnh cho nhiều giải pháp nơi đội bóng đầu tiên đoạt vé vào tứ kết.