(LĐ) - Trên QL1A đoạn qua xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) từ lâu hình thành "chợ chim" cảnh khá lạ mắt và độc đáo. Những người kinh doanh chim cảnh ở đây bằng "bí quyết" riêng của mình đã thuần hóa được một số loài chim trời vốn dĩ quen sống gần gũi với thiên nhiên.
Một tay chơi chim cảnh có hạng nói: "Mua chim cảnh ở Tân Dân như trò đánh bạc, bởi tỉ lệ chết rất lớn. Không hiểu bằng cách nào mà những người buôn chim cảnh ở đây có thể làm được như vậy!".
Song điều làm chúng tôi suy nghĩ là có một đoàn khách quốc tế, toàn người Nga khi đi qua nhìn ngắm đã ngạc nhiên và sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn đồng mua chim thả chúng về trời.
 |
| Ồ ngạc nhiên quá, sao lại có nhiều người nhìn ngắm đại bàng đất thế? |
Anh Tuấn