Vẫn là đội hình như trận gặp Thái Lan 1 tuần trước, chỉ thay Minh Đức bằng Phước Tứ (đội hình cụ thể: Thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Quang Thanh, Như Thành - Phước Tứ, Việt Cường, tiền vệ Thành Lương, Minh Phương - Tài Em, Tấn Tài, tiền đạo Công Vinh - Việt Thắng), TVN đã chơi tấn công cởi mở, ăn miếng trả miếng tự tin hơn rất nhiều so với trận lượt đi. Hàng thủ của TVN với cặp trung vệ có chiều cao đã chơi chắc chắn hơn nhiều, khiến Singapore với lối chơi bóng bổng đơn giản khá vất vả, mãi đến phút 40 mới có bàn thắng gây tranh cãi của Wilkinson (vì trước đó, hậu vệ VN cho rằng anh này đã phạm lỗi).
Trình độ yếu kém của trọng tài đã ảnh hưởng đến chất lượng của trận đấu này.
Ba phút sau, khi TVN được một quả phạt 11m và Công Vinh biến thành bàn gỡ hoà 1-1, thì đến lượt cầu thủ Sing phản ứng vì cho rằng trọng tài "lại quả" TVN. Phút 78, ông "Tô" nhảy lên giận dữ khi Duric vớt quả bóng ở ngoài biên chuyền vào cho Casmir ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 mà trọng tài không hề cắt còi. Rất may, phút 90+2, Quang Hải đi bóng táo bạo xuống gần hết biên ngang trả ngược bóng lại cho Tài Em từ vạch 16,50m tung cú đá nối san hoà 2-2.
Bước vào loạt luân lưu với chút bực bội, vì đến khi ra sân, phía Singapore mới bất ngờ thông báo điều này và nói rằng đá cho... vui, trong khi nếu xét về mặt tỉ số lượt đi, lượt về, thì TVN đã giành Cúp mà không cần đá luân lưu (lượt đi hoà 0-0, lượt về hoà 2-2). Trong khi Singapore đá thắng 5-5 thì Phước Tứ đá hỏng quả thứ 3 (Tài Em, Như Thành, Quang Hải, Quang Thanh sút trúng ), chấp nhận thua penalty 5-4.
Phát biểu sau trận, ông "Tô" chỉ ra những điểm yếu của TVN trong trận này vẫn là căn bệnh phối hợp, dứt điểm kém, nhiều đường chuyền thiếu chính xác, chuyển từ phòng ngự sang phản công chậm. Tuy nhiên, cái được của TVN là tinh thần và những vị trí vào thay người (Vũ Phong, Trường Giang, Bảo Khanh, Thanh Bình, Quang Hải) ở hiệp 2 đã thể hiện rất tốt.
7h sáng nay, TVN sẽ về TPHCM. Ngày 29.11 sẽ chốt danh sách cuối cùng dự AFF Cup.