Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Việt Nam - SV Hàn Quốc: 0-1
Thua toàn tập
Lao Động số 229 Ngày 04/10/2008 Cập nhật: 9:10 AM, 04/10/2008
Pha đi bóng của Bảo Khanh (ảnh - giữa)trong trận Việt Nam gặp SV Hàn Quốc.
(LĐ) - * Turkmenistan - Myanmar: 2-1.
Chơi hơn người hơn 2/3 thời gian thi đấu chính, nhưng TVN vẫn phải chịu thất bại thứ hai kể từ đầu giải và là trận thua thứ 5 liên tiếp, dưới thời Henrique Calisto.

Từ tình huống bóng chết tưởng như vô hại (phút 64), thì toàn bộ hàng phòng ngự TVN đã đứng như trời trồng, để Kim Hyo Gi thoát xuống bay người đánh đầu cận thành hạ Santos. Chúng ta đã chơi hơn 1 người từ hơn 30 phút trước đó (Park Gi Dong nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, sau pha đánh nguội Chí Công), song lại không thể làm chủ thế trận và việc để lọt lưới là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu. Cần sòng phẳng với nhau rằng, tuyển SV Hàn Quốc đã tổ chức rất nhiều đợt lên bóng sắc sảo, ở tốc độ cao và họ xứng đáng có bàn thắng.

HLV Calisto đã có rất nhiều điều chỉnh, so với trận trước. Theo đó, Bảo Khanh (ảnh - giữa), Minh Phương, Minh Đức, Hoàng Vương và Văn Phong đá chính, Santos cũng có mặt trong khung gỗ khi Hồng Sơn tái phát chấn thương. Không khó đoán chủ ý của ông thầy người Bồ Đào Nha, bởi đội bóng vẫn cần những thử nghiệm. Nhưng sơ đồ 4-5-1 xuất trận nhanh chóng phá sản. trong hiệp nhì, HLV Calisto hướng đội bóng chơi với sơ đồ 4-3-3, rồi 4-4-2, nhưng vẫn bất lực.

Được ví như một trong những HLV đọc trận đấu giỏi nhất VN, song đây có lẽ là lần đầu tiên người ta thấy Henrique Calisto bất lực thực sự. Những đôi chân quá nặng nề trên sân, cảm giác bội thực với quả bóng..., khiến các cầu thủ VN không thể thực thi một lối chơi cuồn cuộn như thầy "Tô" muốn. Thể lực vốn là điểm mà HLV Calisto ưng ý nhất nơi các học trò, thì hôm qua, chúng ta đã bị đối phương nhồi trở lại.

ĐTQG VN đã thua trắng bụng, trước một đội bóng sinh viên. Biết rằng, "thất bại là mẹ thành công", nhưng nếu cứ thất bại mãi, thì bao giờ thành công mới đến? Đội tuyển và rộng hơn là BĐVN cần tối thiểu một chiến thắng, dù ở bất cứ giải đấu nào, để chứng minh rằng chúng ta đã tiến bộ. Song đến thời điểm này, thì nó vẫn như thứ xa xỉ phẩm. Bao giờ đây, Henrique Calisto?

HLV Calisto: "Không có nhiều điều phải bàn cãi, bởi đối phương chơi quá hợp lý. Chúng ta vẫn đang chạy thử nghiệm, cho những kế hoạch dài hơi và sẽ có nhiều kinh nghiệm quý báu được rút ra, sau những trận đấu như thế này".

HLV Kang Yong Chul: "Các cầu thủ VN đã rất nỗ lực, song bàn thắng là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội bóng. Phải thi đấu thiếu người từ quá sớm đã khiến chúng tôi không thể triển khai lối chơi sở trường. Sau cùng thì đội bóng đã chiến thắng và tôi hài lòng với kết quả này". 

Trần Hải

Quảng cáo
Bầu cử ở Mỹ
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động