Cái thiếu đầu tiên là con người. Các phóng viên trực chiến tại đấy thông tin rằng, kể từ khi Tấn Trường bị chấn thương, cứ thấy ông Calisto mong hai thủ môn mới nhập cuộc, mới thấy ông thiếu và mong người đến mức nào.
Cái thiếu khác là tính chuyên nghiệp, mà lẽ ra ở đội tuyển không thể mắc phải những lỗi sơ đẳng về thời gian, về vé máy bay và cả về
ngủ dậy muộn nên trễ máy bay.
Ông Calisto khi nhắc đến các tuyển thủ đã bước lên hàng "sao", thường nói họ "giàu" nhờ bóng đá và nhờ tên tuổi họ đặc biệt khi có số trên đội tuyển. Thế mà những cuộc rút lui lại vẫn thấy, hình như các cầu thủ ấy thiếu...
Hình như giải Cúp TPHCM tiền chẳng là bao, nên có những cầu thủ không máu.
Tiền càng nhiều, càng thấy thiếu là sao?
Mà cái này thì hơn ai hết những giải đấu lớn các quan chức VFF từng thấy. Rõ nhất là 6 tỉ đồng (thưởng) cho một chiếc cúp vô địch, thế mà vẫn thiếu.
Bây giờ lại có nhiều chuyên gia nói rằng đừng mang tiền nhử cầu thủ nữa, thì lúc đấy có khi lại thừa tính chuyên nghiệp và thừa tinh thần trách nhiệm.
Lạ thật!