Trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày chủ nhật hàng tuần, ông Samak vẫn cứng rắn yêu cầu các nhóm biểu tình chống chính phủ đang phong toả các tuyến phố trung tâm Bangkok nên giải tán. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan đã rút lại lời đe doạ sẽ dùng tới vũ lực. Theo ông Samak, phe đối lập PAD đã loan tin rằng chính phủ sẽ dùng vũ lực và mời rất đông người đến hiện trường cuộc biểu tình để chứng kiến. "Họ muốn chính phủ làm điều đó để thu hút sự chú ý của Liên Hợp Quốc. Nhưng tôi không rơi vào cái bẫy này" - ông Samak tuyên bố.
Thủ tướng Thái Lan cho hay, sẽ cho phép truyền hình trực tiếp cảnh sát thực thi nhiệm vụ tại điểm biểu tình để công chúng có so sánh rõ nhất và thực tế nhất. "Cảnh sát không vũ trang sẽ đến tận nơi, thuyết phục người biểu tình thu dọn chướng ngại vật. Nếu họ từ chối, cảnh sát sẽ làm" - ông Samak cho hay. Ông đồng thời khẳng định, Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cải tổ hiến pháp, vốn là nguyên nhân làm dấy lên cuộc biểu tình của phe đối lập.
Hôm 31.5, ông Samak đã ra lời kêu gọi mọi người tránh xa các điểm biểu tình, vì "cảnh sát và binh sĩ đã chuẩn bị dùng tới vũ lực để giải tán". Bất chấp cảnh báo, khoảng 10.000 người biểu tình hôm qua vẫn tập trung gần toà nhà Liên Hợp Quốc tại Bangkok và phong toả một con đường lớn. Khoảng 1.200 cảnh sát - với lá chắn và dùi cui - đã tụ tập chờ lệnh (ảnh).
Nhưng đến tối cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Chalerm Yoobumrung tuyên bố sẽ không có cuộc trấn áp nào xảy ra. Theo ông Chalerm, Thủ tướng Samak đã đưa ra đe doạ trên do nhận được tin tình báo rằng có một nhóm âm mưu tấn công tại điểm biểu tình để kích động người dân. Khi âm mưu đó được ngăn chặn, chính phủ không còn cần phải sử dụng bạo lực để chấm dứt cuộc biểu tình - ông Chalerm giải thích.
Tin đồn về một âm mưu đảo chính đang lan nhanh tại Thái Lan. Sáng 1.6, có khoảng 1.000 người biểu tình vẫn trụ lại. Cuộc biểu tình bắt đầu hôm 25.5, nhằm yêu cầu ông Samak phải từ chức với cáo buộc rằng ông chỉ là người thừa hành của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Chính phủ của ông Samak lên nắm quyền vào tháng 2 vừa qua, sau cuộc bầu cử nhằm khôi phục dân chủ tại nước này.