Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi kẻ đánh cắp 2 chiếc xe loại lớn (45 chỗ) mới chỉ là cậu bé 15 tuổi!
Vụ việc khiến các xã viên HTX xe buýt Quyết Thắng rúng động vì chiếc xe buýt BKS 53N-7371 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông-Lâm đã biến mất khi nó đậu đỗ tại gần công viên Thăng Long vào sáng 1.12. Đây là vụ mất cắp thứ ba, vụ mất cắp này chỉ cách vụ trước ít tuần, vào sáng 17.11 cũng xảy ra vụ mất xe buýt BKS 53N-6174 khi nó đang đậu đỗ trong bến.
Cả ba vụ mất cắp xe buýt được xem là rất hy hữu tại TPHCM. Đến chiều 2.12, HTX Quyết Thắng đã tìm ra thủ phạm, chẳng ai khác chính là một cậu bé bấy lâu nay khá thân thuộc đối với cánh lái xe buýt tại đây.
Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh Phong Nhã (15 tuổi, ngụ chung cư P.7, Q.10) khai nhận đã đánh cắp cả hai chiếc xe buýt vào ngày 17.11 và 1.12 (còn vụ trước đây nữa thì Nhã khai không biết).
Theo HTX Quyết Thắng, Nhã cho rằng em có hoàn cảnh rất đặc biệt, cha em trước đây lái xe taxi, đã mất, gia đình rất khó khăn, nhưng em ước mơ trở thành lái xe như cha mình. Tìm đến HTX, Nhã xin vào làm việc, nhưng do chưa đủ tuổi, Ban quản lý HTX không thể nhận em.
Tuy nhiên, thấy thương tình, cánh lái xe buýt đã thuê Nhã hàng ngày lên xe buýt dọn dẹp, lau chùi mỗi khi xe về bến. Từ đó, Nhã đã thành người làm thuê đối với cánh lái xe, nhưng cũng thật bất ngờ Nhã lại chính là kẻ gây ra 2 vụ trộm xe buýt.
Nhã khai nhận đã lấy quần áo của lái xe HTX Quyết Thắng rồi lẻn lên xe buýt lái đi. Nhã đem chiếc xe đến chung cư Nguyễn Kim, Q.10 để tháo gỡ phụ tùng đem bán lấy tiền tiêu xài thì bị HTX đến bắt quả tang.
Đến chiều 2.12, chiếc xe buýt trước đây Nhã đánh cắp rồi lái xuống tỉnh Long An để gỡ phụ tùng đã được HTX làm thủ tục đem về TPHCM.
Trên đường đi, chiếc xe này đã bị CSGT Long An bắt giữ do vi phạm Luật Giao thông và Nhã đành bỏ xe chạy lấy người.