Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thư ngỏ gửi các nhà quay phim truyền hình, các nhà nhiếp ảnh
Lao Động số 6 Ngày 08/01/2008 Cập nhật: 10:28 PM, 07/01/2008
(LĐ) - Đã từ lâu rồi, với nỗi niềm bức xúc, đôi khi còn là bực bội, phẫn nộ, luôn day dứt trong lòng..., tôi định gửi thông điệp này tới các quý vị, nhưng vì nhiều nguyên do, tôi vẫn chưa làm được. Nay, như giọt nước làm tràn ly, không thể đừng, thôi xin đành lên tiếng, có điều gì mạo phạm không phải, mong các vị bỏ quá cho.

Biết rằng, ngành nghề chuyên môn của các quý vị cần thiết cho xã hội biết bao, nhất là trong giai đoạn hiện nay, và đặc biệt là đối với chúng tôi, những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật âm nhạc giao hưởng. Sự quan tâm đưa tin, tường thuật của các quý vị trên mặt báo chí hay trên sóng truyền hình… các chương trình biểu diễn của chúng tôi, là một nguồn cổ vũ to lớn, có tác dụng tuyên truyền quảng bá cho loại hình nghệ thuật này thật sự rất hiệu quả.

Sẽ là không đủ ngôn từ để nói về vai trò và tầm quan trọng của công tác truyền hình và nhiếp ảnh đối với chúng tôi nói riêng và đối với xã hội nói chung.

Vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là cách thức các quý vị hành nghề, nhiều khi đã vượt qua những quy tắc, nguyên tắc, thiếu tính tôn trọng và hiểu biết về chuyên môn ngành nghề của nhau.

Với trình độ hạn hẹp của mình, tôi hiểu nôm na rằng, nghệ thuật quay phim truyền hình, nghệ thuật nhiếp ảnh của các quý vị, là nghệ thuật của ánh sáng, bố cục, thời gian, màu sắc, góc độ… Chúng tôi trân trọng công việc của các quý vị. Ngược lại, chúng tôi cũng mong quý vị hiểu cho rằng, nghệ thuật của chúng tôi là nghệ thuật về âm thanh, thời gian, bố cục...

Thử đặt một câu hỏi, đã có ai đó trong số diễn viên của chúng tôi cản trở, hoặc quấy nhiễu các quý vị thực hiện công việc sáng tạo chưa?

Để có được một đêm diễn, chúng tôi phải mất nhiều công sức tập luyện rất công phu và khi lên sân khấu thực hiện công việc sáng tạo nghệ thuật của mình, các nhạc công cần có sự tập trung cao độ để biểu diễn, về điều này, không lẽ các quý vị không hiểu rõ? Điều kiện để chúng tôi có thể thành công trên sân khấu là sự im lặng tuyệt đối của khán giả, trong đó có cả các quý vị, không lẽ về điều này các vị cũng không biết?

Vì vậy, thưa các quý vị, không thể tuỳ tiện đưa máy quay, máy chụp đi đi lại lại trên sân khấu hay dưới khán phòng khi chúng tôi biểu diễn; không thể tỉa tót góc chụp, góc quay với những tư thế lạ, đưa ống kính gí sát mặt diễn viên trong khi họ đang biểu diễn; không thể thản nhiên oang oang trao đổi nghề nghiệp trên bộ đàm v.v… và v.v… Đều là nghệ sĩ, làm những công việc sáng tạo nghệ thuật gần giống nhau, sao nỡ đối xử với nhau như vậy hỡi các quý vị?

Tôi thành thật xin lỗi những nhà quay phim truyền hình, các nhiếp ảnh gia không có những cư xử nghề nghiệp trên. Đối với những ai đó khác, cũng xin được cảm thông bởi tâm trạng như của người bị xúc phạm, bị coi thường. Nói lên điều trách móc vào cuối năm vẫn hơn là phải chờ đến năm mới. Xin gửi lời chúc mừng năm mới, sức khoẻ, hạnh phúc, thành công tới các quý vị.

Kính thư!

Ngô Hoàng Quân - Nghệ sĩ đàn violoncello - GĐ Dàn nhạc Giao hưởng VN

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động