 |
|
Hoa hậu Việt Nam 2008 Thuỳ Dung. Ảnh TPO. |
Thuỳ Dung yêu quý! Xin phép vì em đẹp nên tôi gọi như vậy. Em không cần phải đứng trước bàn dân thiên hạ để thề thốt và cầm cái gì đó hay đội trên đầu cái gì đó thì em mới là người đẹp.
>> Đà Nẵng thưởng 30 triệu đồng cho Hoa hậu Thuỳ Dung
>> Trần Thị Thuỳ Dung không vi phạm quy chế?!
>> Trần Thị Thùy Dung đăng quang hoa hậu Việt Nam 2008
Em chỉ cần xuất hiện đâu đó một chút thôi – sắc đẹp của em đã làm rung động lòng người. Em không cần phải đứng trước bàn dân thiên hạ để thề thốt và cầm cái gì đó hay đội trên đầu cái gì đó thì em mới là người đẹp.
Đọc bài "Thư ngỏ gửi Thuỳ Dung !"tôi có cảm giác hình như chúng ta đang bất lực trước những tiêu cực, dối trá. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ người ngay sợ kẻ gian mà cũng có thể nếu kẻ gian có ý đồ, có chuẩn bị chu đáo thì người ngay bị lép vế. 
Hoa hồng gai
|
|
Xem tiếp |
Hành động cư xử, đối đáp ư ! Có gì đâu, em mới 18 không biết đã tròn trăng chưa? Nhưng tuổi của em chưa thể hoàn thiện là điều dĩ nhiên phải thế .
Trăng rằm cũng chưa tròn đấy thôi ! Đừng dại hoàn thiện quá mà chóng già đó em. Cái tốt nhất cho em bây giờ là tự hoàn thiện bằng học ở đời và thường xuyên tự tâm nghĩ và rèn luyện để hoàn thiện mình - khi ấy chẳng cần mất sức trông chờ ai tôn vinh em vẫn đẹp và ngời sáng.
Không biết những người thân của em đã nói với em chưa – câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi dư luận đang ồn ào chuyện này kia (Lỗi tại người lớn – là người lớn hơn em tôi thành thực xin lỗi vì tôi trong nhóm “lớn” ấy đã để cho những tai hại vấy bẩn tâm hồn của em), tôi khuyên em cam đảm. Đồng ý không Thuỳ Dung!
Tôi cam đoan nếu em gửi trả họ những thứ vừa trao. Chỉ việc đó thôi – em vẫn xứng đáng là Hoa hậu của mọi người chứ không phải của báo Tiền Phong. Muốn gì thì chuyện đã rõ. Tôi vài lời qua thư ngỏ gửi em. Mong sao em là con gái đất Quảng mến yêu, em thừa kế truyền thống quật cường và dũng cảm.Em sẽ hành động để tự khẳng định mình. Ngày hôm qua em vừa chớm 18 chưa hoàn thiện nên có thế.
Hôm nay em 18 em đã bắt đầu tu chỉnh cho hoàn thiện, cho ngày mai đẹp rạng ngời. Ngày mai – em hãy bắt đầu từ hôm nay. Cầu chúc cho em bình anh và thêm lòng dũng cảm.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề
Cung Chính Đoàn