Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Các giải VĐQG Châu Âu:
Thu hẹp và nới rộng
Lao Động số 48 Ngày 03/03/2008 Cập nhật: 10:00 PM, 02/03/2008
(LĐ) - Diễn biến ở hai giải bóng đá hàng đầu Châu Âu sau loạt trận kết thúc rạng sáng 2.3 hứa hẹn những bất ngờ khi khoảng cách giữa các đối thủ chính trên chặng đua nước rút được thu hẹp (Anh) hoặc nới rộng (Tây Ban Nha)...

Arsenal vẫn chưa qua cơn hoạn nạn, kể từ trận thảm bại 0-4 trước Manchester United ở FA Cup hôm 16.2. Kể từ đó, là 3 trận hoà tệ hại: 0-0 trước AC Milan ở Champions League, 2-2 trước Birmingham, 1-1 trước Aston Villa (rạng sáng qua) ở Premiership. Trận hoà tối thứ bảy, họ chơi thật rời rạc và tỏ rõ là thiếu một thủ lĩnh thực sự.

Đúng vào lúc khó khăn nhất, mới thấy rằng Fabregas, Adebayor hay cả đội trưởng W.Gallas đều chưa đủ tầm cầm trịch. Bàn thắng của tiền đạo trẻ N.Bendtner (ảnh) ở phút 90+3 khiến ông Wenger sung sướng tột độ. Nó đã giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà và giúp họ giành được vị trí đầu bảng thêm ít nhất 1 vòng đấu nữa, bởi M.U đã không khó khăn gì đánh bại đội chủ nhà Fulham 3-0.

Khoảng cách giữa Arsenal và M.U từ vòng 26 đến vòng 28 từ 5 điểm, giờ chỉ còn là 1 (65-64). Nhưng đó không phải là cuộc đua song mã. Còn 10 vòng đấu nữa, Chelsea (thắng chủ nhà West Ham 4-0) đá ít hơn một trận, nhưng chỉ kém M.U 3 điểm và Arsenal 4 điểm. Những trận đối đầu trực tiếp giữa họ chắc chắn sẽ quyết định rất lớn tới kết quả chung cuộc. Ơ phía dưới bảng xếp hạng, Birmingham bất ngờ đại thắng tân vô địch League Cup, Tottenham tới 4-1, vượt lên thứ 16 với 26 điểm.

Tại Tây Ban Nha, sau khi thu hẹp khoảng cách với ĐKVĐ Real Madrid xuống còn 2 điểm, Barcelona hôm qua đã bất ngờ gục ngã trước Atl.Madrid với tỉ số 2-4; khiến khoảng cách với Real (thắng 3-2 trước Recreativo Huelva chỉ chơi với 9 người) lại rộng thành 5 điểm. Đáng chú ý, ở hai trận thắng của hai đội bóng thành Madrid, những cầu thủ trẻ Nam Mỹ đều ghi đậm dấu ấn: Cả hai tiền đạo S.Aguero (Atl.Madrid, Argentina) và Robinho (Real Madrid, Brazil) đều lập cú đúp.

Thắng trận và nới rộng khoảng cách với Barca, Real Madrid dồn hết trí lực để đòi nợ AS Roma ở lượt về vòng knock-out Champions League (lượt đi thua 1-2) giữa tuần này. Điều ấy có cơ sở, bởi ngoài lợi thế sân nhà, có bàn thắng sân khách, Real còn chào đón sự trở lại huy hoàng của Robinho. Nên nhớ, tiền đạo người Brazil chỉ vào sân ở phút 73 nhưng đã ghi 2 bàn (phút 74, 90) giúp Real chiến thắng.

N.T.D

Quảng cáo
Bầu cử ở Mỹ
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động