46 tác phẩm đã mang đến cho người xem những ấn tượng kinh hoàng về các thảm hoạ mà loài người gây ra.
TS Hans Guggenheim cho biết, bộ sưu tập này nằm trong 124 bản in có đánh số của Goya (100 bản đã được mang sang Anh và bị thất lạc trong chiến tranh thế giới thứ hai
), từng được bày ở nhiều nơi trên thế giới, ông cũng nhận được không ít đề nghị được mua lại. Ông chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ rời xa những "đứa con" của mình, nhưng lần này đến VN, ông thấy cần thiết để những "đứa con" của mình được lên tiếng đúng chỗ bởi có lẽ chẳng ở đâu "những thảm hoạ chiến tranh" của Goya sẽ được người ta cảm nhận rõ ràng như ở VN.
"Tôi trao tặng những tác phẩm này với hy vọng các hoạ sĩ trẻ của VN sẽ có thể tìm cách học được từ các bản khắc axit này một điều gì đó thuộc về giá trị của con người, tinh thần và đức tin của con người vào lý trí con người mà chỉ có nghệ thuật vĩ đại mới có thể truyền tải qua hàng thế kỷ, vượt qua các giới hạn của ngôn ngữ, ranh giới của các nền văn hoá. Tôi hy vọng rằng, những hiểu biết sâu sắc của Goya trong nghệ thuật của mình sẽ giúp hàn gắn những vết thương từ quá khứ của chúng ta và sẽ khích lệ các thế hệ người Mỹ và người Việt mới xây dựng tình hữu nghị lâu bền..." - đó là thông điệp của TS Hans gửi đến người xem cùng với những tác phẩm hiến tặng của mình.