Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời sự trong tuần từ 8-14.9.2008
Lao Động Cuối tuần số 37 Ngày 14/09/2008 Cập nhật: 6:01 AM, 13/09/2008
(LĐCT) - • Cạnh tranh trên sân nhà
• Bất ngờ?
• Bất động sản ấm, vàng và dầu hạ, chứng khoán giằng co

Cạnh tranh trên sân nhà

Việc hai ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên (HSBC và SCB) chính thức được cấp giấy phép đầu tuần này đã thực sự báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các NH nội với các NH ngoại ngay trên sân nhà. Mặc dù đang ở thế thượng phong của chủ nhà, nhưng các ngân hàng thương mại VN với trình độ công nghệ, nghiệp vụ ít nhiều hạn chế so với các đối thủ ngoại (vốn rất chuyên nghiệp) được khuyến cáo là chớ chủ quan. Khi có đầy đủ tư cách pháp nhân của một NH độc lập, các NH ngoại sẽ có nhiều lợi thế so với khi họ chỉ được phép mở chi nhánh. Một cuộc cạnh tranh thị phần gay gắt chắc chắn sẽ diễn ra và các NH VN muốn hay không cũng phải chấp nhận cuộc chơi bởi giờ "G" mở cửa lĩnh vực nhạy cảm này đã điểm.

Bất ngờ?

Nhiều người tiêu dùng tuần này đã ngã ngửa khi biết mình bị hàng trăm cây xăng móc túi một cách trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật. Họ bị bất ngờ là bởi lâu nay vẫn tin vào các cây xăng "điện tử" chính xác đến từng... giọt! Vậy mà kết quả thanh tra của cơ quan chức năng cho thấy họ đã bị "bịt mắt" giữa ban ngày, số tiền bị mất mỗi lần đổ xăng không hề nhỏ chút nào (trên dưới 10%). Thực ra thì các chiêu thức ăn cắp xăng dầu không hề mới và đã được một số cây xăng áp dụng từ lâu: Gắn các thiết bị điện tử để bơm thiếu, pha trộn loại chất lượng thấp để bán với giá loại chất lượng cao, hoặc các thủ thuật cơ học khác... Tuy nhiên, đến tận thời điểm này các cơ quan chức năng dường như vẫn quá lúng túng khi xử lý. Nhiều người đổ lỗi cho chế tài yếu, nhưng thực tế việc xử lý không được coi trọng và không nghiêm. Bởi thế, người tiêu dùng bất ngờ vì bị ăn cắp một phần nhưng chính việc xử lý giơ cao đánh khẽ, hoặc làm qua quýt cho xong chuyện của cơ quan chức năng đã khiến họ bất ngờ hơn.

Bất động sản ấm, vàng và dầu hạ, chứng khoán giằng co

Không còn cảnh sốt giá đùng đùng như thời điểm này năm ngoái, nhưng mãi lực thị trường bất động sản tuần này đã bắt đầu tăng, giá cũng nhích dần. Tại Hà Nội, nóng nhất phải kể tới khu vực Văn Khê nằm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Không khí giao dịch các khu chung cư (nhất là các chung cư đã xây xong phần móng) trở nên khá náo nhiệt. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều tháng qua đã kéo giá vàng trong nước xuống dưới 17 triệu đ/lượng. Giá dầu thô thế giới cũng chỉ còn ngấp nghé trên ngưỡng 100USD/thùng. Với TTCK, tuần này chứng kiến những phiên giảm giá nhưng sự giằng co giữa mua và bán với cường độ giao dịch tăng vọt vẫn báo hiệu một thời kỳ sôi động của TTCK VN.

Nghịch lý được mùa, tăng giá

Một lần nữa nông dân vùng ĐBSCL lại đang... khóc khi được mùa lúa, giá cá tra tăng cao. Lúa chất đầy ngoài đồng, trong kho, tràn hai bên đường nhưng ít ai mua, trong khi cá tra tăng giá tới vài ngàn đồng/ký nhưng lại hết cá. Nghịch lý này cứ như trêu ngươi, khiến cả người bán lẫn người mua đều méo mặt. Nhiều hội nghị lớn nhỏ đã được mở ra nhưng dường như cứ khi nào nghịch lý xảy ra thì mới lại bàn, lại tháo gỡ theo kiểu chữa cháy. Cũng đã có quá nhiều khẩu hiệu hô hào về một giải pháp căn bản cho hạt lúa, con cá vùng sông nước này nhưng kết cục vẫn là câu chuyện buồn, bế tắc. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu về ĐBSCL, để giải được bài toán giữa sản xuất và tiêu thụ một cách thấu đáo thì yếu tố quan trọng nhất là làm sao gắn kết toàn diện, hài hoà chiến lược "tam nông" với sự năng động của cơ chế thị trường. 

Đ.C tóm lược

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động