Cơ hội lớn bày tỏ tình cảm với nước Nga
Ngoài cuộc míttinh cấp quốc gia vào đúng ngày 7.11 - kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, tuần này, không ít người VN đã từng có những năm tháng gắn bó với nước Nga đã tự giác tụ họp, ôn lại những kỷ niệm một thời không bao giờ quên với những con người của một đất nước vĩ đại. Những tình cảm ấy như một lẽ tự nhiên, dâng trào tự đáy lòng mà không cần một lời kêu gọi hay một nghi thức hành chính gò ép nào.
"Được" nhiều hơn "mất"
Không có míttinh, không có những hoạt động kỷ niệm rầm rộ, nhưng thời mốc 7.11 năm nay khiến những nhà đàm phán, những DN và nhiều người nhìn lại VN đã ...được" và "mất" gì sau 1 năm gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh - WTO. Có những thành quả trực tiếp có thể đong đếm nhưng cũng có những hệ quả gián tiếp không thể đo lường, nhưng nhìn chung lại một năm ngồi vào chiếc ghế WTO, VN đã khẳng định được một vị thế bình đẳng trong sân chơi toàn cầu. "Được" nhiều hơn "mất" đó là cảm nhận chung của nhiều người. Tuy nhiên đá chung sân phải chấp nhận, anh mở cho tôi cái này thì tôi cũng phải mở cho anh cái khác, đó là nguyên lý "win-win" - cả hai cùng thắng - của WTO.
Nhiều sổ khổ dân
Câu chuyện sổ đỏ, sổ hồng, sổ xanh... - những loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, đất của người dân - vốn đã rất nóng trong những năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đã có quá nhiều cuộc bàn luận, nhiều cơ quan, ban ngành nhảy vào cuộc song người dân vẫn chưa hết bị hành khi làm thủ tục nhận những loại giấy tờ này. Và cũng từ đó, bao chuyện tiêu cực, nhũng nhiễu bám vào các loại giấy tờ này để tồn tại. Bởi vậy, tuần này, câu chuyện sổ đỏ lại nóng trên nghị trường QH. Người dân đang hy vọng QH sẽ sáng suốt khi quyết: Chỉ có một loại giấy, một bộ giải quyết và đặc biệt là sẽ có cơ chế thật thông thoáng để loại bỏ triệt để tiêu cực nảy sinh từ các loại giấy tờ này.
Dịch đang còn ở... xa lắm!
Mặc dù đã có hơn 1.000 người nhập viện vì bệnh dịch tiêu chảy cấp và mặc dù cơ quan y tế, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục loan báo về mức độ đặc biệt nguy hiểm của bệnh dịch nói trên, nhưng ở ngay những địa phương có nhiều người mắc dịch vẫn còn quá nhiều người coi thường cái chết. Họ vẫn vô tư ăn rau sống, uống nước lã, ăn mắm tôm, tiết canh... Còn ở những nơi xa, đặc biệt là phía nam, thì đúng là dịch đang còn ở... xa lắm! Rằng đó là chuyện của... thiên hạ. Thực tế này khiến người ta nhớ lại mùa dịch cúm gia cầm những năm trước trong khi mức độ lây lan cực kỳ nguy hiểm (nhất là khi virus H5N1 lây sang người) nhưng không ít người dân vẫn rất chủ quan, vô tư ăn tiết canh, thậm chí ăn cả gia cầm chết. Quả không ngoa khi một tờ báo phải rút một cái tít vừa hài hước vừa xót xa: "Quan cần nhưng dân không sợ"!
Người chết tăng nhanh sau lũ - bài học không cũ
Mặc dù đã được cảnh báo và liên tục rút ra những kinh nghiệm sau các đợt lũ trong năm nay, nhưng số người chết trong và sau lũ tại các tỉnh miền Trung tuần này vẫn tăng lên hàng ngày. Con số trên 60 người thiệt mạng dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung lại đang rất cần sự chia sẻ của đồng bào cả nước.