Vượt nghèo trước 3 năm
"Nghèo" là nói nôm na, còn theo Nghị quyết Quốc hội thông qua vào đầu tuần này thì năm 2008 nước ta phải "vượt ngưỡng nước đang phát triển có thu nhập thấp" (mục tiêu này lẽ ra phải đến năm 2010 ta mới đạt được). Muốn vậy, chỉ số tăng GDP phải đạt từ 8,5- 9% - một con số rất "nóng" mà ít có nước đạt được. Tuy nhiên, có một vấn đề gây tranh luận gay gắt tại Quốc hội là sự cân bằng giữa chỉ số tăng trưởng (GDP) và chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) như thế nào cho hợp lý? Không ít ý kiến "ép" tốc độ tăng CPI phải thấp xa so với GDP (7/8,5- 9%); nhưng nhiều ý kiến cho rằng không nên quá ép như vậy mà để Chính phủ điều hành. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Hồng Phúc cho rằng "không có nước nào quyết CPI cả" mà việc kiềm chế CPI là mục tiêu của Chính phủ để nền kinh tế phát triển lành mạnh.
Thủ tướng không... ngại bị chất vấn
Thái độ cởi mở, sẵn sàng đối thoại nếu các ĐBQH yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được báo chí tuần này đồng loạt phản ánh. Tinh thần của Thủ tướng là chất vấn và trả lời chất vấn là dịp rất tốt để Chỉnh phủ và các thành viên Chính phủ trao đổi, đối thoại, trình bày với cử tri cả nước những vấn đề lớn của đất nước. Vấn đề còn lại là chất lượng chất vấn như thế nào? Điều này không chỉ đặt ra với các bộ trưởng mà với cả các ĐBQH - những người đặt các câu hỏi chất vấn. Đây là điều mà người dân đang kỳ vọng vào phiên chất vấn tại QH sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Miền Trung kiệt sức vì lũ
4 cơn lũ lớn trong vòng 1 tháng, trong đó đợt lũ tuần này được coi là lịch sử đã nhấn chìm hầu hết các làng mạc, thành phố miền Trung. Mỗi ngày con số người chết lại tăng lên; số nhà cửa tài sản bị nhấn chìm cũng tăng theo làm bàng hoàng người dân cả nước. Công tác cứu trợ gặp vô vàn khó khăn vì nhiều làng mạc bị lũ chia cắt, mặc dù đã huy động cả đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không... Nguy cơ đói rét, khát, dịch bệnh, giá cả gia tăng... đang hiện hữu trước mắt. Một lần nữa, đây là lúc cả nước phải tập trung sức lực, của cải giúp đồng bào miền Trung đang trong cơn nguy khốn.
VN-index xuyên thủng sàn 1000 điểm - chớ hoảng hốt!
Đầu tuần này, chỉ số VN-index rớt thê thảm xuống dưới ngưỡng 1000 điểm và HASTC- index xuống gần 300 điểm đã khiến nhiều nhà đầu tư (nhất là NĐT nhỏ, ăn xổi) hoảng hốt. Bởi họ không thể ngờ giữa "mùa làm ăn" của TTCK nay lại lao dốc với một tốc lực ghê gớm. Tuy nhiên, dưới con mắt các đại gia giàu kinh nghiệm thì đây lại là cơ hội. "Hàng rẻ" nhưng khối lượng giao dịch cực lớn chứng tỏ thị trường vẫn rất sôi động. Nhiều NĐT tỉnh táo đã chuẩn bị một lực lớn chờ lúc thị trường chạm đáy sẽ ồ ạt mua vào. Bài học này xem ra không phải lần đầu.
Chiêu cũ, nạn nhân mới
Việc hàng loạt đường dây lừa đảo tín dụng qua mạng (cả trong nước lẫn xuyên quốc gia) bị phát giác và triệt phá đang là tâm điểm chú ý của dư luận suốt hai tuần qua. Thực ra phương thức kinh doanh đa cấp không hề mới mẻ trên thế giới và với cả VN. Riêng thủ đoạn đầu tư tín dụng qua mạng theo phương thức đa cấp cũng đã xuất hiện trên thế giới hàng chục năm nay. Tại VN cũng đã có quá nhiều nạn nhân trong các trò bán hàng đa cấp và nay là đầu tư tín dụng qua mạng. Có lẽ đây sẽ là bài học đắt giá cho những ai ham giàu nhưng lại thiếu tỉnh táo và hiểu biết.