Giờ "G" sắp điểm
Ngày cuối của tuần này (15.12), bất cứ ai đi xe máy trên bất cứ tuyến đường nào cũng phải đội mũ bảo hiểm - đó là lệnh của Chính phủ và phải thực hiện nghiêm. Trước giờ "G", câu chuyện xoay quanh chiếc MBH lại nóng hầm hập trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng lẫn ngoài thị trường và trên các tuyến đường. Tuy nhiên, có một điều đáng mừng là nhận thức của người dân đã có chuyển biến đáng kể về việc cần thiết phải đội MBH. Từ nhận thức này, nhiều người đã tìm mua cho mình những chiếc MBH có chất lượng tốt, chứ không đội để đối phó. 12 năm trước, chúng ta đã thành công khi cả nước không đốt pháo, nay cũng sẽ nhất định thành công vì đó là bảo vệ mạng sống của mỗi người.
Hết dịch tiêu chảy, bỏ "cấm vận" mắm tôm
Sau gần 2 tháng chống chọi quyết liệt, VN đã khống chế thành công dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm mà không có trường hợp tử vong nào (trong khi thế giới tỉ lệ tử vong là 2%). Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá cao nỗ lực của VN nhưng cũng cảnh báo nguy cơ tái phát vẫn treo lơ lửng nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với tin vui trên, những người sản xuất mắm tôm và giới tiêu dùng cũng nhận tin vui không kém: Được sản xuất và sử dụng mặt hàng hấp dẫn này. Song bà con nên nhớ là chỉ sản xuất và ăn mắm tôm "sạch" (rõ nguồn gốc và được kiểm định chất lượng) mà thôi.
Mua BHYT - không cần điều kiện
Một tin vui khác là Thông tư 14/2007/TTLB của 2 bộ Y tế - Tài chính đã loại bỏ hoàn toàn các điều kiện với tất cả người dân khi mua BHYT. Điều này có nghĩa là ai có tiền muốn mua BHYT cho mình đều có thể được mua. Đây là nguyện vọng của rất nhiều người dân, nhất là dân nghèo ở thành thị và phần lớn nông dân ở nông thôn, học sinh, sinh viên. Từ nay, khi ốm đau họ sẽ được quỹ BHYT san sẻ gánh nặng, thậm chí sẽ không phải "chết oan" do không đủ tiền thuốc thang với những căn bệnh hiểm nghèo.
Nhà đầu tư chứng khoán bội thực!
Xuyên thủng sàn 950 điểm vào ngày thứ 3 tuần này và tuy có nhích lên tí chút vào ngày hôm sau, nhưng nhìn chung bức tranh TTCK VN tuần này quá ảm đạm. Lo lắng hơn cả là khối lượng giao dịch cũng sụt giảm ghê gớm. Nhiều lý do được biện minh nhưng các nhà phân tích đều chung một nhận định: Nguồn cung đang quá dồi dào, hàng tốt giá lại rẻ nên nhà đầu tư lâm vào tình trạng bội thực!
Không chỉ loại ông Riedl là xong
"HLV Riedl nên từ chức!; 99% sa thải A. Riedl? Người đầu tiên chịu trách nhiệm là ông Riedl..." - những hàng tít lớn này đã chạy đậm đặc trên trang nhất các báo ra ngày giữa tuần (12.12) khi chiều hôm trước đội U-23 VN thua tan nát trước U-23 Myanmar trong khuôn khổ SEA Games 24. Đúng là HLV Riedl phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất về thất bại cay đắng này. Tuy nhiên, một số người bình tĩnh hơn thì ngoài việc quy trách nhiệm cho ông Riedl đã thẳng thắn: Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) không thể đứng ngoài cuộc khi đã khoán trắng đội bóng cho ông HLV này. Ngoài ra, đội ngũ cầu thủ của chúng ta đã thi đấu quá tải trong năm qua và đang có vấn đề về tâm lý. Tóm lại, là bóng đá của ta thua toàn diện và đã đến lúc không chỉ loại bỏ ông Riedl là xong mà phải có một chiến lược dài hơi hơn cho nền bóng đá nước nhà.