Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời sự trong tuần (ngày 26.5 - 1.6.2008)
Lao Động Cuối tuần số 22 Ngày 29/05/2008 Cập nhật: 9:50 AM, 29/05/2008
(LĐCT) - • Thi thật để có đáp án thật
• Không làm giàu cho kẻ đầu cơ
• Nóng chuyện mua bán điện

Thi thật để có đáp án thật

Một kỳ thi tốt nghiệp THPT được cho là chuẩn bị tiền đề để có thể quyết định hay không việc gộp hai kỳ thi làm một từ năm 2009 (chỉ thi 1 kỳ để xét cả tốt nghiệp THPT lẫn CĐ, ĐH). Bởi vậy, sự nghiêm ngặt, coi như thi CĐ, ĐH sẽ là tinh thần xuyên suốt trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT và bổ túc diễn ra giữa tuần này. Một lực lượng lớn thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi đã vào cuộc. Nhiều điểm nóng thi cử đã được tăng cường lực lượng. Khâu coi thi cũng được được kiểm soát chặt chẽ ngõ hầu tạo ra sự công bằng, chứng minh năng lực thực sự của học sinh, hay nói khác đi là cần một đáp số thực. Đây là cơ sở then chốt để quyết định có nên áp dụng kỳ thi "2 trong 1" từ năm học sau hay không? Chưa có đánh giá toàn diện về chất lượng của kỳ thi này, nhưng những gì diễn ra trong ngày thi đầu đã minh chứng kỳ thi khá nghiêm túc.

Không làm giàu cho kẻ đầu cơ

Thị trường giữa tuần này lại chứng kiến một cơn sốt - đó là đồng USD đã nhảy múa từng giờ. Nhiều người dân do thiếu thông tin, mất bình tĩnh nên đã xuất hiện tâm lý bầy đàn, ào ạt kéo nhau mua vào rồi lại ào ạt cùng nhau bán ra. Hậu quả là người mua được cũng không thắng mà kẻ bán ra cũng không mấy lợi lộc gì. Chỉ có bọn đầu cơ, tung tin thất thiệt là thắng lớn. Cùng với đó là các đại lý thu đổi ngoại tệ cũng ăn chênh lệch rất lớn. Nếu như ngày thường chênh lệch mua vào/bán ra của các đại lý này chỉ từ 20-30 VND/USD thì nay họ hưởng tới 300-500 VND/USD. Đáng nói qua sự kiện này là người dân còn rất thiếu thông tin về cung-cầu USD trên thị trường. Trong khi đồng ngoại tệ này đang tiếp tục mất giá trên thị trường thế giới thì tại VN, cơn sốt ảo đã đẩy giá đồng USD lên cao vót. Nghịch lý này lẽ ra phải được các cơ quan chức năng cảnh báo mạnh mẽ từ trước, nhưng đến khi cơn sốt xảy ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Nóng chuyện mua bán điện

Câu chuyện về việc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) không mua hết điện do các nhà máy của Tập đoàn Dầu khí VN (PetroVN) làm ra hồi tuần trước vẫn là chủ đề bàn cãi khá gay gắt của giới chuyên môn trong tuần này. Có là trớ trêu không khi mà EVN đang ngày ngày kêu thiếu điện và liên tục kêu gọi tiết kiệm nguồn năng lượng quý hiếm này lại từ chối mua hàng của người khác? Câu chuyện tưởng như nghịch lý này có nguyên do không nằm ở cán cân cung-cầu mà lại nằm ở giá cả cũng như đặc thù tiêu thụ của ngành điện. Cái giá mà PetroVN đưa ra không hẳn cao nhưng nếu so với giá điện EVN tự làm ra và so với cả giá điện nhập của Trung Quốc thì lại quá sức chịu đựng của EVN khi giá đầu ra đang bị Nhà nước khống chế. Ngoài ra, có "hàng" nhưng không phải bán lúc nào trong ngày cũng có giá giống nhau bởi nó còn phụ thuộc vào hệ thống điều tiết tổng nguồn điện của từng khu vực. Bởi thế, người ta đang cần một cơ quan điều tiết điện độc lập để trung gian đứng ra phân xử các tranh cãi trên thị trường điện đang manh nha dấu hiệu cạnh tranh hiện nay.

"Chợ nguội" càng thêm lạnh!

Sự kiện sàn giao dịch HOSE bị sự cố kỹ thuật phải dừng hai ngày giao dịch giữa tuần này như gáo nước lạnh làm ngao ngán thêm cho các NĐT vốn đã quá thất vọng trước cảnh các phiên chợ chứng khoán liên tục đỏ sàn suốt nửa tháng qua. Sự cố này càng khó hiểu khi lẽ ra nó chỉ xuất hiện ở thời điểm chợ CK sôi động (như cùng thời điểm này năm ngoái), thay vào đó lại xảy ra ở cuối phiên chợ chiều ảm đạm! Sự cố hoạ vô đơn chí nói trên của TTCK khiến không ít NĐT quyết định bỏ cuộc. 

Đ.C tóm lược

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động