Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Khai mạc T&T Cup 2008:
Thời oanh liệt nay còn đâu...
Lao Động số 250 Ngày 29/10/2008 Cập nhật: 9:59 PM, 28/10/2008
Chiếc thẻ đỏ lãng xẹt trong một trận đấu tẻ nhạt.
(LĐ) - T&T Cup 2008 đã khai mạc tối 28.10 với những khán đài trống vắng và một trận đấu không thể nói là đã mãn nhãn. Nhưng dù sao, với trận đấu này, TVN đã có khái niệm tương đối về đối thủ của mình.

Nhận diện 2 đối thủ

Điểm nhấn duy nhất của trận khai mạc là ở phút 89, khi Thonglao tung cú vô-lê cầu may từ 35 mét lại trượt sang đúng vào vị trí của Teerathep. Tiền đạo này qua một hậu vệ CHDCND Triều Tiên rất dẻo trong vòng cấm rồi chuyền cho Patiparn đệm bóng cận thành ghi bàn cho tuyển Thái.

Thế nhưng, với nụ cười xã giao, HLV Peter Reid cho rằng các học trò ông chiến thắng là xứng đáng. Reid dẫn chứng CHDCND Triều Tiên rất mạnh và đang vào sâu vòng chung kết World Cup 2010. Nhưng điều ông mong đợi nhất chính là kết quả của trận đấu và màn trình diễn của đội bóng kém hơn như Thái Lan như thế là được. Ông cũng không cần quan tâm đến thái độ buồn hay vui của người xem và đối với Reid, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.

Một chút tiếc nuối và thất vọng cho ứng cử viên nặng ký nhất CHDCND Triều Tiên đã không còn quyền tự quyết số phận mình cho dù khi đến Hà Nội, HLV Kim Jong Hun luôn nghĩ đến chức vô địch. Chính họ tạo ra cơ hội mười mươi ở phút 72, khi Mun In Guk đột phá mạnh mẽ bên cánh phải và tung cú sút búa bổ làm bó tay Kittisak, nhưng Chonlatit đã kịp phá bóng ra trên vạch vôi.
Rất buồn bã, HLV Kim Jong Hun thú nhận các học trò của ông không đạt phong độ tốt nhất.

Ông tiết lộ, đội Triều Tiên mới có 20 ngày tập trung, trong đó có 10 ngày tập huấn ở Bắc Kinh, nên chưa đạt trạng thái thể lực cao. Tuy nhiên, ông vẫn hứa sẽ cho các cầu thủ chơi hết mình khi đối đầu với VN vào ngày mai.

Trên khán đài chiều qua, toàn bộ ĐTVN đã ngồi xem trọn vẹn trận đấu này và  HLV trưởng Calisto hầu như không nói chuyện với ai, chỉ không ngừng ghi chép. Hai trang giấy kín đặc, mỗi trang dành cho một đội. Một vài điểm mạnh, yếu của 2 đội đã được nhận diện.

Chẳng hạn, Thái Lan phối hợp nhóm nhỏ rất nhuyễn và nhanh nhờ sự điều tiết sắc sảo của cặp tiền vệ Thonglao và Surat Sukha, trong khi Triều Tiên chơi với đội hình phòng ngự 5-3-2 chặt chẽ, chủ yếu đá dài vượt tuyến cho các tiền đạo đua tốc độ. Chìa khoá của Triều Tiên chính là tiền vệ trung tâm Kim Jong Jun, nhưng hôm qua, anh đã bị người Thái khoá chặt.

Dư vị buồn

Tiết thu Hà Nội đẹp đến nao lòng thật lý tưởng cho một buổi tối thưởng thức bóng đá, nhưng các khán đài Mỹ Đình lại trống trải cũng... nao lòng. Chừng 400 khán giả (đấy là tính cả ĐTVN của ông Cailsto) ngồi lọt thỏm giữa cái sân rộng mênh mông, phần đông đều đến sân theo giấy mời, là điều chưa từng có trong lịch sử khai mạc giải đấu này.

Bóng đã lăn, nhưng bên ngoài SVĐ, các đại lý bán vé vẫn ngồi vêu vao với những tập vé dày. Chưa bao giờ đi xem bóng đá ở Mỹ Đình nhàn hạ đến thế, vì công an, bảo vệ thì đông, mà khán giả thì lèo tèo. Cảm giác của một buổi lễ khai mạc hoành tráng trong một cái sân lác đác khán giả thật lạnh lẽo .

2 trận đấu tới có TVN, sân chắc chắn sẽ đầy hơn, nhưng không khí hừng hực ngày hội cũng của giải này 2-3 năm về trước chắc sẽ không thể trở lại. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu! Vì đâu? Chắc chắn, không phải vì khán giả.

Quang Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động