Cơn bão số 9 năm 2006 để lại nỗi kinh hoàng của người BRVT, nên cơn bão Noul lần này, dù đổi hướng, dân và chính quyền vẫn thon thót từng giờ...
Theo dự báo, bão Noul sẽ xuyên qua BRVT, tấn công TPHCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ. Như lời ông Lê Tuấn Quốc - GĐ Sở NNPTNT kiêm Phó ban PCLB tỉnh BRVT thì BRVT giống như lá chắn, nên sẽ thiệt hại đầu tiên, và rất lớn nếu như...
5h sáng hôm qua, tất cả học sinh được lệnh nghỉ học. Cùng lúc, công tác di dời khoảng 13.000 hộ dân các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, TP. Vũng Tàu được tiến hành khẩn trương. Hơn 4.700 tàu với 32.718 ngư dân vào bến, trong đó 3.500 thuyền viên các tỉnh khác vào BRVT, được ngành chức năng đưa vào các cơ sở kiên cố, kiên quyết không cho trú trên tàu. Các chợ, nơi tập trung đông người - nơi thì đóng cửa, nơi hạn chế người. Dọc QL51, lực lượng công an cũng được huy động, giám sát để giảm lượng xe cộ vào các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bão.
Ông Đỗ Viết Thú - Chủ tịch UBND phường 5, TP.Vũng Tàu cho biết đã đứng ra hợp đồng mua gạo của 2 vựa gạo lớn nhất phường để sẵn sàng chuẩn bị gạo cung cấp cho người dân toàn phường đủ sống trong 15 ngày.
Cũng ngày hôm qua, siêu thị Coopmart Vũng Tàu chuẩn bị 800 tấn gạo để sẵn sàng cung cấp ra thị trường.
Đến chiều tối hôm qua, ở huyện Đất Đỏ, trên nóc nhà của hàng chục hộ dân ven đường, vẫn còn người vắt vẻo chằng bao cát giữ mái nhà. Tại tổ 1 khu phố Phước Điền (thị trấn Long Điền - huyện Châu Đức), có 63 hộ dân thì 36 hộ đã có hầm trú ẩn kiên cố, chuẩn bị đầy đủ cả nến, đồ ăn dự trữ. Chị Nguyễn Thị Kỷ (tổ 1) chỉ căn hầm bêtông tránh bão giá 4 triệu đồng của gia đình, cho hay, ngay sau cơn bão số 9 năm 2006, gia đình đã thắt lưng buộc bụng xây hầm này.
Tại Trường Tiểu học Phước Hải 2 (huyện Đất Đỏ), có gần 100 hộ dân đang kéo đến trú ẩn. Đến 19h hôm qua, ông Lê Tuấn Quốc thở phào, cho hay, BRVT đã chính thức "thoát" bão. Nhưng tỉnh này lại phải chuẩn bị ứng phó với diễn biến mới, phòng chống ngập úng và sạt lở đê bao, hồ chứa do ảnh hưởng của bão Noul.