 |
|
Niềm vui của Vũ Phong khi đội Bình Dương đăng quang vô địch (ảnh trái). |
(LĐ) - "Ước mơ lâu rồi, nay mới hiện thực" - câu slogan được các CĐV Bình Dương giăng khắp các khán đài sân Gò Đậu, suốt nhiều tuần nay. Niềm vui trọn vẹn về người miền Đông đất đỏ, khi B.BD sớm trở thành tân vương của V-League 2007.
Trái ngược, CĐV Hà Nội chia nửa vui - buồn ngày khép lại V-League 2007 khi một được ở lại (HN.ACB), một phải đi đá trận play-off (HP.HN)...
Không cần một bữa tiệc bàn thắng để rửa mắt CĐV trong ngày đăng quang, các học trò của ông Lê Thụy Hải được hiệu lệnh xuất phát chậm và chắc. Các đợt ăn miếng, trả miếng liên tục diễn ra và một trong số đó đã giúp đội chủ nhà giành lợi thế. Phút 20, pha phối hợp hoàn hảo giữa bộ ba: Trường Giang - Kesley - De Lima, kết thúc bằng cú sút chéo góc của tiền vệ đeo áo số 18 (Lima).
Hơn 10 nghìn khán giả trên sân Gò Đậu nhảy cẫng lên, hò reo sung sướng. K.KH cố gượng dậy, nhưng đến khi trung vệ Mustapha của họ phải lãnh thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Hồ Huy Hồng trong hiệp 2, thì số phận trận đấu được an bài. Tỉ số 1 - 0 là quá đủ, ông Lê Thụy Hải không giấu hết niềm vui, khi lần đầu tiên đưa một đội bóng lên ngôi vô địch, với tư cách là HLV. Ông nói ngắn gọn: "Cảm ơn người hâm mộ, lãnh đạo đội bóng và các cầu thủ. Đây là niềm vui chung của Bình Dương và sẽ là kỷ niệm ngọt ngào nhất trong cuộc đời cầm quân của tôi".
Ngót 4 tỉ đồng - bao gồm cả tiền thưởng giải của BTC - đã được rót cho B.BD và đó là một con số kỷ lục cho một đội vô địch VN.
Trong một diễn biến khác, HP.HN đã không thể cưỡng lại được số phận, khi thảm bại 1 - 6 trước chủ nhà HA.GL. Trận đấu khởi đi với lợi thế rất rõ của HA.GL bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 của Đình Việt. HP.HN gỡ lại 1 bàn ở đầu hiệp hai do công của Williams, nhưng họ đã phải chịu tiếp 3 bàn nữa trong những phút còn lại (2 trong số đó vẫn do Đình Việt).
Thắng đậm, HA.GL giành HCĐ, đồng thời Đình Việt nhận 200 triệu đồng từ nhà tài trợ Hatrick, còn HP.HN buộc phải quay lại Đà Nẵng - nơi họ đã đóng quân cả tuần trước đó, chuẩn bị cho trận tranh vé vớt với đội đứng thứ ba Giải hạng nhất là An Giang ngày 28.9.
 |
| CĐV đội HN.ACB xuống sân ăn mừng đội HN.ACB thoát nạn, nhưng cảnh sát cơ động ngăn lại. | Trái ngược với nỗi buồn của "người anh em", trên sân nhà Hàng Đẫy, HN.ACB đã thoát hiểm, nhờ thắng sít sao đội đã xuống hạng Đồng Tháp 1-0. Thực tế thì HN.ACB đã sẵn sàng chấp nhận trận play - off, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc tiết lộ: "Chúng tôi đã cử người xuống Hải Phòng xem trận VH.HP - Đồng Nai để đánh giá đối thủ, khai thác thông tin về An Giang thông qua trợ lý HLV của Thể Công Đỗ Mạnh Dũng. Nhưng bóng đá là thế, cuối cùng HP.HN lại "lấy vé" của HN.ACB. Chúng tôi phải cảm ơn HA.GL đã giữ đúng lời hứa, đá một trận sòng phẳng".
Dù trên lý thuyết, trận đấu chiều qua trên sân Hàng Đẫy có tính chất căng thẳng, nhưng trên thực tế nó diễn ra khá nhàm chán dưới sự chứng kiến của lèo tèo chưa đến 300 khán giả. Đồng Tháp không chiến đấu thực sự, nhưng HN.ACB cũng chỉ may mắn lắm mới có một bàn thắng của Mbabazi sau pha bóng lộn xộn trước cầu môn phút 39. Như thế cũng đủ để một CĐV lao vào sân ăn mừng và bị CSCĐ kéo ra, vì khi đó, trên sân Pleiku, tin báo về HP.HN đang bị dẫn 2-0.
Thoát vé play-off, nhưng không khí ăn mừng trên sân Hàng Đẫy vẫn có chút gượng gạo, bởi anh em trong nhà loại nhau cũng chẳng sung sướng gì. TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú miệng cười mà mắt vẫn lo âu. Cũng chẳng thấy các cầu thủ HN.ACB quá vui mừng, vì chưa thấy ông bầu Kiên nhắc nhở gì đến khoản tiền thưởng...
* Kết quả các trận đấu khác: CMN.CSG - ĐT.LA 2-2, Đà Nẵng - ĐPM.NĐ 1-1, SLNA - Bình Định 3-1, Huế - Thanh Hoá 0-0.
* Bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2007: 1. Bình Dương (55), 2. ĐT.LA (44), 3. HA.GL (41), 4. ĐPM.NĐ (38), 5. Đà Nẵng (37), 6. Bình Định (36), 7. SLNA (35), 8. TMN.CSG (34), 9. Thanh Hoá (34), 10. Khánh Hoà (34), 11. HN.ACB (31), 12. HP.HN (30), 13. Đồng Tháp (20), 14. Huế (20).
|