Chỉ có năng lực và trách nhiệm của lãnh đạo Cty thoát nước Hà Nội là chưa có (hoặc rất thiếu).
Sáng nay tôi mua một mớ rau muống tại chợ Đồng xa, giá 8.000đ, 2 củ su hào nhỏ 12.000đ, trong khi biết chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ không kiếm được xu nào, vì hệ thống thoát nước của các vị.
Tôi có hai giải pháp góp ý cho các vị lãnh đạo Cty thoát nước Hà Nội để giải quyết các vấn đề mà cả xã hội đang rất đau đầu vì "ngập" của các vị:
1: Trước hết hãy công khai xin lỗi người dân vì chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Sau đó phải khẩn trương khắc phục nhanh chóng những thiếu sót của mình.
Trong đó việc cần làm và rất quan trọng là nên có cảnh báo và có ngưòi trực thường xuyên ở các cống, hố ga ...đã mở nắp (cho thoát nhanh nước)đề phòng tai nạn xảy ra đối với người dân.
2: Nếu xét thấy trách nhiệm chưa tròn đối với dân, với nước và với số tiền 200 triệu USD của nhân dân, thì nên xin từ chức trong danh dự.
Hãy học tập các quan chức các nước, khi việc mình làm không được thì xin nghỉ để người khác giỏi hơn người ta làm.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề