Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 25.5, ông Huỳnh Trung Lâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, Sawaco hỗ trợ tất cả các kinh phí để lo ma chay cho anh Võ Duy Linh và chi phí điều trị cho các nạn nhân bị thương. Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hầm chứa nước nằm trong trụ sở Sawaco được người Pháp xây dựng trước đây để chứa nước từ các nguồn đổ về, như là một giếng thu.
Từ đây nước được bơm đi và kết hợp với các bồn thép bên cạnh để cấp nước cho các khu vực trong thành phố. Hiện nay, ngoài hầm nước trong trụ sở Sawaco, trên địa bàn TP còn một số hầm chứa nước khác tương tự được xây dựng từ thời Pháp và đến nay không còn sử dụng.
Tuy nhiên điều đáng nói là trong khi một số hầm khác đều đã được rào lại hoặc sử dụng những tấm đan bêtông gia cố nắp hầm để tạo sự an toàn, thì hầm chứa nước trong phạm vi của Sawaco lại thiếu phương án cô lập, không sử dụng những tấm đan bêtông để bảo vệ sự an toàn nên dẫn đến sự cố sập nắp hầm. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra sập sàn gỗ ban đầu được xác định do các ván gỗ lâu ngày bị mục.
Đây là hậu quả của việc Sawaco thiếu sự kiểm tra thường xuyên về những tấm ván gỗ trên nắp hầm để có biện pháp khắc phục kịp thời dẫn đến sự cố đáng tiếc.