Điểm qua các cuộc thi hoa hậu gần đây, ngoài chất lượng trung bình, cho thấy một phần là do quá nhiều danh xưng mỹ miều nhưng chẳng tìm đâu được những gương mặt mới xứng đáng. Có chứng kiến các cuộc thi hoa hậu ở phía nam thời gian gần đây sẽ thấy mỗi cuộc thi với số lượng trăm người đăng ký nhưng phần lớn toàn gương mặt cũ. Những người đẹp rớt cuộc này lại chuẩn bị hơi chạy tiếp sức qua cuộc khác.
Một người đẹp rớt trong một cuộc thi hoa hậu gần 3 năm trước bỗng lại thấy ở "Cuộc thi Hoa hậu Tây Đô". Nhiều người bị loại từ vòng tuyển ở "Hoa hậu thế giới người Việt" lại tươi như mới ở cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc". Hỏi "Rớt nhiều thế sao em vẫn cứ đi thi?" thì được trả lời "Em nghĩ tiêu chí ở mỗi giải khác nhau, nên không đậu giải này biết đâu em trúng cuộc khác?".
Cuộc thi bán kết "Hoa hậu các dân tộc" được tổ chức tối 18.11 ở TPHCM đã khiến nhiều người xem phải cười. 500 người đẹp của hơn 15 dân tộc từ khắp nơi đổ về trình diễn đủ mọi tài năng. Có người đến phần trình diễn (đọc thơ) quên mất, thế là đọc luôn tiểu sử và những ước mơ thuở bé. Có nàng xúng xính quần the, giày cao gót, nón quai thao ra hát bài "Trống cơm" đến gần 10 phút bởi chẳng biết kết thúc đoạn cuối ra sao. Đó là còn chưa kể những người chưa đủ chiều cao, thậm chí chưa đủ tuổi vẫn rủ nhau đi thi.
Với những gì đã diễn ra, đã chỉ cho các "người đẹp" thấy rằng "Thi không trúng ít ra là được lên truyền hình". Điều ấy đã làm ngộ nhận nhiều giấc mơ.
Lại có thêm Hoa hậu phu nhân, Hoa hậu tourist đang chuẩn bị tổ chức rồi còn Hoa hậu Châu Á, Hoàn vũ VN và có thể cả Hoàn vũ thế giới. Một loạt các cuộc thi ấy thì làm sao có nhiều người đẹp dự thi?