Vậy mà Bộ Y tế ban hành 1 quyết định về cấp phép lái xe như vậy chẳng khác nào phân biệt đối xử với họ. Chân ngắn, tay ngắn, ngực lép là có tội ư? Chưa nói đến những người bị nhiễm chất độc màu da cam, nhiễm chất điôxin do nguồn nước có thể tay cân không được dài, hoặc do điều kiện kinh tế, do di truyền mà người hơi bé nhỏ đều không được quyền lái xe đi làm, đến những nơi mình thích?
Liệu họ có đủ điều kiện để đi xe ôm, xe taxi không? Nếu ở những huyện thị xe buýt chưa phổ biến và ít tuyến thì sao? Và với điều kiện đường sá như hiện nay xe buýt có đưa được họ đến những nơi họ cần đến không? Nếu họ không được đi xe máy thì họ đi làm bằng gì nếu người thân của họ không đi làm cùng tuyến đường, trái ngược đường hoặc khoảng cách quá xa nhau thì làm sao? Liệu tiền lương của họ có đủ để họ trang trải, nhất là với mức lương thấp như hiện nay? Rất nhiều những bất cập!
Vô tình chân tay ngắn, ngực lép, cận thị...trở thành cái tội! Nhất là hiện nay ở nước ta số người cận thị rất đông, những người thấp bé thì nhiều. Chưa chắc người cao 1m80 nặng 70kg lại khoẻ hơn người cao 1m45 nặng 40kg, nếu gặp sự cố trong khi điều khiển phương tiện giao thông chắc gì họ xử lý tốt. Cần thực tế một chút khi ban hành quy định này!